TNO

Võ sĩ vẽ tranh bằng... boxing

27/07/2014 22:18 GMT+7

(iHay) Thật khó để tưởng tượng được có sự kết hợp nào đó giữa boxing và hội họa. Nhưng có đấy!

(iHay) Thật khó để tưởng tượng được có sự kết hợp nào đó giữa boxing và hội họa. Nhưng võ sĩ người Hà Lan Bart van Polanen Petel đã chứng minh điều ngược lại bằng cách dùng boxing để tạo thành bức tranh 'trừu tượng" đầy màu sắc.

>> Sửng sốt màn ‘đẻ’ trứng vẽ tranh

 
Bart vừa hoàn thành xong bức tranh sơn dầu bằng boxing - Ảnh: Chụp từ clip của odditycentra


Trong một clip trên trang Odditycentral, có thể thấy Bart nhúng đôi găng của mình vào thùng sơn rồi vung tay liên hồi vào túi đấm, cho đến khi nó phủ đầy sắc màu của sơn dầu.

Bart nói rằng khi đấm bốc, anh thấy có một sự liên kết sâu sắc với những người đàn ông thời kỳ đồ đá và thời trung cổ. Anh cảm nhận được một sự trỗi dậy của "thú tính" trong người mình mà anh đã học cách để kiềm chế nó.

"Tôi dùng những ngón nghề tuyệt chiêu với đôi găng thật, chứ không phải cọ vẽ. Sau đó lấy vải quấn quanh túi đấm. Tất cả những nỗi sợ, sự tấn công, tức giận lẫn cảm giác thú tính được hóa giải bởi những cú đấm móc hóc hiểm. Vẽ tranh theo cách này, tôi muốn tôn vinh boxing".

Bart trước đây là võ sĩ boxing chuyên nghiệp và hiện sở hữu một phòng tập boxing tại thành phố Tilburg.

Và giờ đây, Bart đang "bén duyên" với nghệ thuật hội họa. Năm qua, anh đã bán được 4 bức tranh sơn dầu, do mình sáng tác bằng phương pháp độc đáo nói trên.

Nhưng ước nguyện đích thực của Bart là tổ chức triển lãm các bức tranh của mình trên toàn thế giới.

Phạm Như Quỳnh
Theo bndestem/ odditycentra

>> Nhớ chim 'quá cố', nghệ nhân vẽ tranh từ thực phẩm
>> Độc đáo nghệ sĩ vẽ tranh bằng… bàn là
>> Thán phục cô gái dùng ngực vẽ tranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.