Lá lành đùm lá rách:

Vợ qua đời sau sinh 3, chồng nuôi 6 con trong khốn khó

16/05/2023 14:32 GMT+7

Ngồi bên 3 con gái mới 2 tuần tuổi, ông Trần Thanh Tâm (53 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) chưa vơi nỗi đau vì cái chết đột ngột của vợ sau ca sinh 3.

Ông Tâm cho biết ông lớn hơn vợ là Trần Thị Kim Yến 10 tuổi. Cả hai nên nghĩa vợ chồng cách nay gần 20 năm. Lần lượt 3 con ra đời vào năm 2005, 2006 và 2012. Thương cả nhà phải thuê mướn nhà trọ, năm 2011, ba mẹ vợ ông Tâm cho cái ao rau muống diện tích 4,5 x 12 m nằm sâu trong hẻm thuộc P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên để cải tạo, cất căn nhà cấp 4.

Vợ qua đời sau sinh 3, chồng nuôi 6 con trong khốn khó  - Ảnh 1.

Ông Tâm cùng gia đình đón 3 bé gái từ bệnh viện về nhà vào ngày 18.4

Vợ chồng ông Tâm mưu sinh bằng nghề xây băng đá, đắp mộ bia thuê. Tiền công mỗi ngày của cả 2 chỉ vài trăm ngàn đồng, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Vì vậy, 2 con lớn là Trần Ngọc Bảo và Trần Thị Thanh Phương học chưa hết lớp 9 phải nghỉ để đi làm thuê phụ giúp gia đình.

Ông Tâm cho biết vợ chồng ông không dự định có thêm con, nhưng do vỡ kế hoạch nên bà Yến tiếp tục mang thai. Trưa 11.4, bà Yến chuyển dạ, gia đình đưa đến bệnh viện ở TP.Long Xuyên sinh. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết bà mang thai 3 và phải mổ. Cùng ngày, 3 bé gái chào đời với cân nặng lần lượt 2,1 kg, 2 kg và 1,95 kg. "Tuy nhiên, khuya hôm đó, bệnh viện bất ngờ cho hay sức khỏe vợ tôi rất yếu. Sau đó, vợ tôi được chuyển sang một bệnh viện khác ở TP.Long Xuyên. Đến sáng thì họ thông báo bà ấy đã qua đời", ông Tâm nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Trần Thanh Tâm; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Tâm trong thời gian sớm nhất.

Ông Tâm bây giờ một mình nuôi đứa 6 con. Tình cảnh rất ngặt nghèo và ông chỉ biết cố gắng tới đâu hay tới đó. Gia Bảo, con trai lớn của vợ chồng ông, nghề nghiệp không ổn định, công việc làm thuê bữa có, bữa không. Còn Thanh Phương đang học nghề thợ bạc nên chưa có lương để phụ ông Tâm lo cho em là Hoàng Minh đang học lớp 5. 3 bé gái mới sinh được 2 tuần tuổi nên ông Tâm phải ở nhà chăm sóc, chưa thể đi làm. Tiền mua sữa, quần áo… được bà con lối xóm, nhà hảo tâm thương tình hỗ trợ, ai có gì giúp nấy. "Hiện các bé còn yếu, chờ cứng cáp hơn tôi sẽ nhờ dì tôi ở Vĩnh Long lên chăm sóc để đi làm. Thật sự về lâu dài tôi không biết mình có thể chăm lo cho các con được không, vì càng lớn thì chi phí càng nhiều, rồi chuyện học hành, sách vở của anh các bé nữa", ông Tâm buồn bã nói.

Ông Lê Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Mỹ Phước, cho biết ngay sau khi biết hoàn cảnh gia đình ông Tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN P.Mỹ Phước và TP.Long Xuyên đã đến thăm hỏi và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ bước đầu. Về lâu dài, các cháu nhỏ rất cần có người hỗ trợ hằng tháng để cuộc sống tốt hơn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.