Vợ giết chồng khi bị hỏi 'sao chưa có bữa tối?'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
16/05/2024 14:25 GMT+7

Cảnh sát ở Osaka (Nhật Bản) đã bắt giữ một phụ nữ 64 tuổi vì nghi ngờ giết chồng 76 tuổi của mình tại nhà vào hôm 14.5.

Sở cảnh sát Minato (Osaka, Nhật Bản) đã bắt giữ một phụ nữ tên là Pamera Okada, quốc tịch Philippines, chưa rõ nghề nghiệp, sống ở phường Minato của Osaka để điều tra tội danh mưu sát.

Đồn cảnh sát Minato (Osaka, Nhật Bản).

Đồn cảnh sát Minato (Osaka, Nhật Bản).

CHỤP MÀN HÌNH THE MANICHI

Theo cảnh sát, bà Okada đã gọi tới số 119 vào khoảng 22 giờ 20 hôm 14.5, và báo rằng bà đã đâm chồng mình là ông Masaru, đài truyền hình NTV đưa tin. Sau tin báo, cảnh sát lập tức di chuyển đến ngôi nhà ở phường Minato, và phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trên tầng 3 tại nhà riêng.  

Theo tờ Japan Today, ông Masaru được đưa đến bệnh viện, và qua đời vào tối hôm 14.5. Bà Okada cũng bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát tiết lộ ông Masaru bị đâm vào bụng bên phải bằng một loại dao chuyên dùng để cắt thái nguyên liệu sashimi với chiều dài khoảng 20 cm. 

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc. Người phụ nữ này khai rằng bà đã đâm chồng trong một cuộc cãi vã. "Tôi nổi nóng khi ông ta hỏi cơm tối sao vẫn chưa có, nên tôi bảo 'đi chết đi' và lấy dao đâm ông ta", người phụ nữ nói. 

Ngoài ra, nghi phạm cũng nói với cảnh sát rằng bà và chồng đã cãi nhau trong nhiều ngày qua. Cảnh sát thông báo sẽ điều tra chi tiết cáo buộc giết người của bà Okada. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.