‘Việc nhà đã có em lo’

08/07/2014 11:35 GMT+7

Khi chồng điện thoại về báo tin sẽ lên đường làm nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa, vợ cũng báo tin vui là mình đã có thai và hứa sẽ chăm sóc cha mẹ già chu đáo, động viên chồng yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

‘Việc nhà đã có em lo’
Chị Giợn lên mạng theo dõi thông tin về biển Đông

Đó là chuyện gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Giợn (ở thôn Thuận Truyền 1, xã Bình Thuận, H.Tây Sơn, Bình Định) và trung úy Trần Ngọc Ngoạn, Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ Phòng Pháp luật trên Tàu cảnh sát biển 4032. Từ ngày chồng lên đường làm nhiệm vụ, ngày nào chị Giợn cũng theo dõi thời sự phán ánh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chị luôn tự nhủ với mình là phải làm một người vợ hiền, dâu hiếu để anh Ngoạn yên tâm làm việc.

Chị Giợn kể: Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá tại Trường Đại học An ninh (ở TP.HCM), anh Ngoạn viết đơn tình nguyện về công tác tại Vùng Cảnh sát biển 2 vào năm 2011 và được phân công vào biên chế Tàu cảnh sát biển 4032 (đóng ở xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam). Anh Ngoạn và chị Giợn cưới nhau vào ngày 30.4.2013 nhưng hai vợ chồng ít được gần nhau, chỉ thường xuyên nói chuyện, động viên nhau qua điện thoại. Thỉnh thoảng, chị Giợn ra Quảng Nam thăm chồng, gần đây nhất là ngày 30.4.2014.

Tàu cảnh sát biển 4032 bị tàu Trung Quốc đâm vào ngày 13.5 nên phải vào Đà Nẵng sửa chữa và tối 17.5 lại nhận được lệnh lên đường ra biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Lúc này, trung úy Trần Ngọc Ngoạn vinh dự được nhận lệnh lên tàu Cảnh sát biển 4032 lên đường ra biển Đông thực thi nhiệm vụ. Ngay đêm đó, anh Ngoạn gọi điện về cho vợ thì cũng nhận được tin mình sắp được làm cha. Anh lên đường làm nhiệm vụ với niềm hạnh phúc tràn đầy.

‘Việc nhà đã có em lo’
Chính quyền địa phương đến thăm và động viên gia đình anh Ngoạn

“Trước lúc lên đường ra biển làm nhiệm vụ, anh Ngoạn có nói: Lúc nào Trung Quốc rút giàn khoan anh mới về. Tôi trả lời: Anh cứ yên tâm công tác cho thật tốt, việc nhà đã có em lo, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, kiên cường đấu tranh giữ vững chủ quyền của đất nước mình. Chồng đang ngày đêm bảo vệ vùng biển của Tổ quốc thì vợ ở nhà chăm lo cho gia đình, cho cha mẹ chồng mới phải đạo”, chị Giợn tâm sự.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa đến thăm, tặng quà cho gia đình trung úy Trần Ngọc Ngoạn. Đoàn đã thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên và mong muốn gia đình là hậu phương vững chắc để trung úy Trần Ngọc Ngoạn vững vàng tay súng bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời thân yêu của Tổ quốc. (Hoàng Trọng)

  Cựu chiến binh hướng về biển Đông

Đại diện Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh H.Tuy Phước (Bình Định) vừa đến VPĐD Báo Thanh Niên tại Bình Định trao số tiền 8.820.000 đồng ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Hoàng Sa. Đây là tấm lòng luôn hướng về biển đảo Tổ quốc của các cựu chiến binh H.Tuy Phước với mong muốn được chung tay, góp sức bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. (Tâm Ngọc)

Man Đức Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.