Cảnh 'về quê' của vị tướng huyền thoại qua góc máy của một cựu binh

06/10/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Là một người con của quê hương Lệ Thủy, bà Phan Thị Thuận (64 tuổi) đi bộ đội năm 1967 và công tác tại một đơn vị nghệ thuật thuộc tỉnh đội Quảng Bình.

>> Vĩnh biệt người anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp
>> Tổ chức 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Video clip: Giới trẻ, người dân Thủ đô tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Thế giới với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Cựu trung tá Thủy quân Lục chiến James G. Zumwalt: Võ Nguyên Giáp là vị tướng vĩ đại nhất
>> Những hình ảnh mới nhất về ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê
>> Mạng xã hội phủ kín hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Năm tháng và cuộc đời


Thiếu nhi huyện Lệ Thủy đón Đại tướng về thăm quê, ảnh chụp năm 1999

Cuối năm 1967, lần đầu tiên bà được vinh dự đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông về xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, nơi Tỉnh ủy Quảng Bình đóng trong thời kỳ phải sơ tán do điều kiện chiến tranh.

Sau chiến tranh, bà Thuận trở về Lệ Thủy, mở tiệm chụp ảnh ngay gần mũi Viết bên dòng Kiến Giang thơ mộng. Và mỗi lần Tướng Giáp về thăm Lệ Thủy, bà lại cầm máy đi theo ông, ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường của vị tướng huyền thoại trên mảnh đất quê hương.

Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc đời cầm máy, như bà tâm sự: “Trong quãng đời cầm máy, tôi thấy vinh dự nhất, sung sướng nhất là được ghi lại những hình ảnh Đại tướng trong tất cả những lần bác Giáp về thăm quê. Đó là những kỷ niệm vô cùng quý giá của đời tôi”.

Khi nghe tin Tướng Giáp, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình, từ trần, bà Thuận lần giở lại những tấm hình được bà lưu giữ rất cẩn thận từ hàng chục năm qua và gửi cho Thanh Niên Online. Những kỷ niệm một thời sôi nổi chợt ùa về.

Một số tấm hình từ kho tư liệu hàng trăm bức hình mà bà Phan Thị Thuận đã chụp trong những lần Đại tướng  về thăm quê.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên chiếc cầu bắc qua sông sông Kiến Giang, năm 1987.
Lần đó, theo lời của bà Thuận, Đại tướng đã nói với bà: “Cô phóng viên nhỏ hãy chụp cho bác một tấm hình có ngã ba sông, có mũi Viết, có cả chợ Tréo nữa”


Nhân dân Lệ Thủy chào đón Đại tướng về thăm quê vào năm 1987


Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một buổi tưởng niệm các liệt sĩ tại nghĩa trang ở Lệ Thủy vào năm 1987


Đại tướng dự Đại hội Thể dục thể thao H.Lệ Ninh (Lệ Thủy và Quảng Ninh, thuộc tỉnh Quảng Bình ngày nay)


 Vị tướng huyền thoại trên dòng Kiến Giang, dòng sông đã tắm mát cho ông từ thuở ấu thơ


 Trên đường làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy


 Đại tướng thắp hương trên bàn thờ tổ tiên tại nhà mình ở làng An Xá


 Đại tướng trò chuyện cùng bà con xóm giềng trong ngôi nhà ở làng An Xá


Tướng Giáp trò chuyện với một người dân tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy


Đại tướng trước lối vào ngôi nhà xưa ở làng An Xá


Tướng Giáp xem đua thuyền truyền thống trên dòng Kiến Giang


 Tướng Giáp cùng gia đình, bà con xóm giềng trước ngôi nhà xưa của ông tại Lệ Thủy


Tác giả Phan Thị Thuận cùng vị tướng mà bà vô cùng ngưỡng mộ. “Đại tướng bảo rằng làm nghề chụp ảnh rất thiệt thòi, chỉ chụp cho người khác còn mình thì không bao giờ góp mặt. Giờ “cô phóng viên nhỏ” lại đây cùng chụp chung với bác”, bà Thuận kể

Thanh Niên Online
Ảnh: Phan Thị Thuận

>> Hàng ngàn người dân xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng ở Vũng Chùa - Đảo Yến
>> Người dân nóng lòng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón khách đến viếng
>> Nghệ thuật quân sự Võ Nguyên Giáp
>> Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Danh sách Ban lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Nhiều người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà
>> Tướng Đồng Sỹ Nguyên nghẹn ngào kể về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.