Vẽ chân dung người chết

09/03/2015 14:30 GMT+7

(TNO) Một họa sĩ trẻ ở Mỹ có sở thích vẽ chân dung người chết với mong muốn lưu lại một chút hình ảnh của họ trong cuộc đời này.

(TNO) Một họa sĩ trẻ ở Mỹ có sở thích vẽ chân dung người chết với mong muốn lưu lại một chút hình ảnh của họ trong cuộc đời này.

Sarah Honan bên cạnh các tác phẩm của mình - Ảnh chụp màn hình
 
Sở thích kỳ lạ này của Sarah Honan, 19 tuổi đến từ Ireland, bắt nguồn từ sự thương cảm của cô đối với những phụ nữ bị giết hại trên đường phố New York.

Trong đó, nhiều người qua đời vì bạo lực, cưỡng hiếp và nhiều lý do khác.

Sarah nói cô vẽ lại một cách trung thực nhất chân dung của những "người mẫu không lời" này bởi theo cô, chỉ chỉnh sửa đôi chút thôi trên gương mặt họ cũng là điều thiếu tôn trọng.

Dự án của Sarah có tên Blink, cầu mong những phụ nữ "không có tên tuổi, không có ký ức, không có tài sản" này vẫn sẽ sống mãi trong lòng của những người từng biết và yêu mến họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.