Vẫn tin - Thơ của Trần Gia Thái

14/12/2014 08:37 GMT+7

Biết là suối đã nhập sông Biết là sông đã nằm lòng biển khơi Biết là không với được trời Biết là mãi mãi xa vời cánh chim

Biết là suối đã nhập sông
Biết là sông đã nằm lòng biển khơi
Biết là không với được trời
Biết là mãi mãi xa vời cánh chim
Mà sao người vẫn cứ tin
Tin rằng đá nổi bè chìm cá bay
Tin cho đêm trắng hơn ngày
Để không còn cảnh đêm dầy vắng sao
Tin cho chanh, chấp ngọt ngào
Để sung không chát để đào hết chua
Tin cho người tốt vẫn thừa
Tin rằng tiên, bụt vẫn chưa về trời
Mai sau… mai sau… đổi dời
Thương yêu ở mãi với người có nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.