Thơ tình cho Lolita của Hồ Ngạc Ngữ

11/06/2011 18:08 GMT+7

Khoảng cách chỉ là những khái niệm Nếu chúng ta yêu nhau Sẽ không có khái niệm nào Tạo nên khoảng cách

***

Hãy thả ước mơ vào bầu trời xanh
Em sẽ thấy
Cuộc sống vô cùng kỳ diệu
Những đám mây mang lòng thiếu nữ
Đang bay đi
Với nỗi ngọt ngào

 
Minh họa: Văn Nguyễn

Hãy thả tình yêu vào trái tim anh
Em sẽ hiểu
Vì sao đại dương cần một bóng thuyền
Vì sao con người không cần đôi cánh
Cũng có thể bay lên
Vào một không gian vô hạn

Hãy thả nỗi buồn vào những niềm vui
Như bóng tối chở che ánh sáng
Như cả cuộc đời này
Chúng ta đang dự phần trong tiệc cưới trần gian.

Hồ Ngạc Ngữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.