Nỗi niềm tháng chạp

04/12/2011 00:44 GMT+7

May còn có một giấc mơ Bàn chân ngây dại thả bờ sông quê Vài bông cúc dại gọi về Chuồn chuồn xoải cánh bay mê giữa dòng

May còn có một giấc mơ
Bàn chân ngây dại thả bờ sông quê
Vài bông cúc dại gọi về
Chuồn chuồn xoải cánh bay mê giữa dòng

Khỏa tay xuống con nước ròng
Chiều sang tháng chạp lòng không nỗi niềm
Quê nhà mái rạ im lìm
Tiếng chim cuốc gọi trốn tìm giấc mưa

 
Minh họa: Tuấn Anh

Cánh đồng no ngọn gió mùa
Trổ nghiêng nhánh mạ trong thưa thớt buồn
Nhánh mây dại trôi buông tuồng
Nhớ mùa xuân cũ mà thương tóc người… 

Nguyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.