'Miền hoang' ám ảnh và hấp dẫn

08/12/2014 05:20 GMT+7

Nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh vừa cho ra mắt tiểu thuyết Miền hoang dày hơn 600 trang, đang thu hút sự chú ý của dư luận.

'Miền hoang' ám ảnh và hấp dẫn
Bìa tiểu thuyết Miền hoang

Trong Miền hoang, với văn phong tiểu thuyết khá mới lạ và hấp dẫn, cuộc chiến chống sự diệt chủng tàn khốc trên đất Campuchia đã hiện lên qua từng trang viết, thấm máu, nỗi đau và hơi thở sống còn của 4 nhân vật lạc đường trong miền rừng nhiệt đới khắc nghiệt đầy mìn và thú dữ. Miền hoang là câu chuyện con người chống lại “hoang dã hóa”, bắt đầu từ trận phục kích của bọn tàn quân Pol Pot nhằm vào một đại đội quân tình nguyện VN ở vùng rừng hoang tây bắc Campuchia trong những năm tháng cuối cùng cuộc chiến tranh trước khi quân tình nguyện rút về nước.

Miền hoang là tiểu thuyết không phải đọc để giải trí, mà để chiêm nghiệm, suy ngẫm về lẽ sống được mất, cao thượng hay thấp hèn, văn minh hay man rợ, về niềm tin yêu con người và khát vọng sống trong hòa bình. Có thể nói Miền hoang là tiểu thuyết chiến tranh đích thực, quá ám ảnh và hấp dẫn. Sách do NXB Trẻ ấn hành.

Nguyễn Việt Chiến

>> Nhật ký từ miền hoang dã
>> Miền hoang dã: Ngôi làng sống bằng... máu
>> Miền hoang dã - Kỳ 2: Bộ lạc đa thê  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.