Màu phượng đỏ - Thơ của Lê Hoàng Dũng

05/07/2015 11:07 GMT+7

Ngập ngừng trong nắng lưa thưa Miên man cơn gió đong đưa sau vườn

Ngập ngừng trong nắng lưa thưa
Miên man cơn gió đong đưa sau vườn

Ngập ngừng trong nắng lưa thưa Miên man cơn gió đong đưa sau vườn Chiều xanh, phượng đỏ bên đường Chở mùa hạ trắng đi tìm trường xưa  Khung trời chợt nắng, chợt mưa Ve ngâm điệp khúc giữa mùa chia tay Tiếng lòng thổn thức hồn ai Tơ trời cũng dệt tháng ngày tương tư Một thời nhặt thoáng hương dư Gieo đầy trăm mảnh tình thư muộn màng Ta đi tìm bóng thời gian Chắp thêm đôi cánh dọc ngang cuối trời Đất nâng từng bước chân đời Nhọc nhằn cơm áo vẫn bơi từng ngày Chiều xanh mây trắng nghiêng vai Thương từng cánh phượng lắt lay bên đường. L.H.DMinh họa: Văn Nguyễn

Chiều xanh, phượng đỏ bên đường
Chở mùa hạ trắng đi tìm trường xưa

Khung trời chợt nắng, chợt mưa
Ve ngâm điệp khúc giữa mùa chia tay

Tiếng lòng thổn thức hồn ai
Tơ trời cũng dệt tháng ngày tương tư

Một thời nhặt thoáng hương dư
Gieo đầy trăm mảnh tình thư muộn màng

Ta đi tìm bóng thời gian
Chắp thêm đôi cánh dọc ngang cuối trời

Đất nâng từng bước chân đời
Nhọc nhằn cơm áo vẫn bơi từng ngày

Chiều xanh mây trắng nghiêng vai
Thương từng cánh phượng lắt lay bên đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.