Dạo chơi Tử Hán Thành, Hàn Quốc - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

20/01/2013 03:25 GMT+7

Đặt chân lên Tử Hán Thành Tưởng ngàn năm dưới chân mình chuyển rung Nơi đây sừng sững cố cung Ngàn xưa vang bóng anh hùng, giai nhân

Đặt chân lên Tử Hán Thành
Tưởng ngàn năm dưới chân mình chuyển rung
Nơi đây sừng sững cố cung
Ngàn xưa vang bóng anh hùng, giai nhân

Nơi đây vạn vạn cấm quân
Tiếng hô dậy đất mỗi lần vua ra
Ngựa xe như lũ sông xa
Cờ quạt, gươm giáo chói lòa trời xanh…

Đặt chân vào Tử Hán Thành
Thử làm hoàng đế vô danh một ngày
Dạo chơi cung cấm đó đây
Chẳng thấy mỹ nữ, chẳng hay cung tần

Cố cung chẳng thấy cấm quân
Người hầu chẳng gặp, gian thần cũng không
Đi đến gối mỏi, gân bong
Gặp toàn hoàng đế nhọc lòng như ta

Còn đâu thấy lũ sông xa
Quân đi dậy đất, phèng la rợp trời
Mộng chinh chiến đã qua rồi
Nay toàn hoàng đế dạo chơi cấm thành

Chúng tôi, những kẻ vô danh
Ngày mai về với vợ mình… làm vua 

Nguyễn Việt Chiến

>> Chấm phá - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Đọc chậm Nguyễn Việt Chiến
>> Còn một nửa mùa sen" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Tổ quốc ở Trường Sa" - Thơ Nguyễn Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.