MC Nguyên Khang: 'Luôn mơ có ngày được chạm ngõ nghệ thuật thứ bảy'

12/01/2017 11:06 GMT+7

Ngoài việc đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Cặp đôi vàng, Nguyên Khang còn thử sức làm 'trùm vai phụ' khi 'biến hình' với hàng loạt vai trợ diễn.

Nguyên Khang trợ diễn cho cặp Thiện Nhân - Cao Công Nghĩa
Sở hữu ngoại hình điển trai, sáng sân khấu và tài ăn nói duyên dáng, Nguyên Khang đang là cái tên gây ấn tượng trong làng MC Việt. Ngoài kiến thức rộng, sự hoạt ngôn trong ăn nói, Nguyên Khang còn nhiều lần khiến khán giả bất ngờ bởi khả năng diễn xuất.
Suốt chặng đường của Cặp đôi vàng vừa qua, Nguyên Khang không ít lần được bộ ba Đàm Vĩnh Hưng - Cẩm Ly - Minh Vy dành rất nhiều lời khen ngợi về sự duyên dáng đáng yêu khi sắm thêm vai trò trợ diễn cho các cặp song ca tham gia cuộc thi.
Khi chúng tôi hỏi về cơ hội thử sức sân khấu hoặc điện ảnh nếu có dịp, nam MC tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM thẳng thắn: "Trước giờ Khang rất đam mê điện ảnh và sân khấu, luôn mơ có ngày mình được chạm ngõ nghệ thuật thứ bảy. Thật ra đó cũng chỉ là giấc mơ vì Khang chưa từng học qua trường lớp nào, cá nhân lại không nghĩ mình có năng khiếu. Mãi đến khi tham gia Tuyệt đỉnh song ca phiên bản Cặp đôi vàng, đạo diễn Minh Vy (Hữu Minh) đã tạo cơ hội cho Khang thử sức. Khang phụ diễn cho các thí sinh rất nhiều vai, trong đó có nhiều vai khó với Khang. Thế nhưng bằng sự hướng dẫn của anh Minh Vy, Khang mới có cơ hội trải nghiệm. Khang nghĩ khi có cơ hội, hãy để bản thân tự trải nghiệm. Còn lại mọi thứ đều tùy duyên".
Dự đoán quán quân riêng của mình, Nguyên Khang cho hay: "Cá nhân Khang rất thích hai cặp đôi Vĩnh Thuyên Kim - Hồ Việt Trung, Cao Công Nghĩa - Thiện Nhân, mỗi đôi đều có thế mạnh riêng. Cặp đầu tiên có những mảng miếng hài hước thú vị duyên dáng. Cặp thứ hai thì hát rất hay luôn dẫn đầu điểm số qua các vòng thi. Với Khang, ai là quán quân cũng rất xứng đáng. Khang nghĩ đêm chung kết hứa hẹn sẽ rất hoành tráng và hấp dẫn".
Với Nguyên Khang, anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đạo diễn Minh Vy và ê kíp đã làm nên một chương trình cực kỳ thành công: "Thậm chí, dù không là thí sinh, nhưng đi đâu Khang cũng được mọi người nhận ra và nhắc đến". 
Trong tập 3, Nguyên Khang đóng vai ác “chú rể đại gia”, cướp đi cô dâu tròn trịa của cặp song ca Phúc Béo - Bình Mập. Nét diễn tự nhiên của Nguyên Khang gây được chú ý với khán giả
Hỗ trợ Mai Quốc Việt - Như Thùy, Nguyên Khang không ngại làm xấu mình với quần ống thấp ống cao, dép lào và nón nỉ ''đúng chuẩn'' bán vé số. Bên cạnh giọng hát của hai thí sinh, sự lí lắc, tưng tửng của Nguyên Khang cũng là yếu tố giúp màn trình diễn thành công
Nguyên Khang hóa thân thành ông bụt xì tin khiến Vĩnh Thuyên Kim ''dở khóc dở cười'' bởi cách thực hiện điều ước khác người. Hình tượng ông bụt của MC điển trai nhận được rất nhiều lời khen tặng của các giám khảo
Trong một tiết mục khác được dàn dựng hoành tráng của Mai Quốc Việt - Như Thùy, Nguyên Khang vào vai ông tướng nhà trời có nhiệm vụ “chia uyên rẽ thúy”. Tuy là vai ác, nhưng điệu bộ, cách thể hiện của Nguyên Khang chỉ khiến khán giả ôm bụng cười chứ không tài nào ghét được
Hỗ trợ Cao Công Nghĩa - Thiện Nhân, Nguyên Khang hóa thân thành tài xế xe ôm có giọng hát thảm họa nhưng lại rất thích “làm phiền” hàng xóm. Chàng MC rõ ràng đã “hi sinh” rất nhiều khi không chỉ cố tình làm xấu ngoại hình mà còn cố ý hát thật tệ để mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả
Đóng vai lão phú ông giàu có trong phần dàn dựng của cặp đôi Tấn Hoàng - Chiến Thắng, Nguyên Khang đã mang đến rất nhiều tiếng cười bởi diễn xuất hài hước, tự nhiên
Nguyên Khang “dũng cảm” thừa nhận việc mình là thần chim xấu nhất trong lịch sử khi hỗ trợ cho tiết mục của Cao Công Nghĩa - Thiện Nhân. Thế nhưng, anh cho biết vẫn cảm thấy rất vui vì đôi học trò Cẩm Ly còn xấu hơn mình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.