Xót cả mười năm biệt núi rừng

26/02/2011 17:52 GMT+7

Rừng ơi, ta nhớ mười năm quá ngọn nước Tầm Ru vắt giữa trời mấy rặng le hoang hào hển nắng bây giờ có nảy đọt ra phơi


Minh họa: Tuấn Anh

Rừng ơi đá cạn mùa năm ấy
thú cũng xa truông ngán ngẩm chồi
núi  kiệt đến từng xe củi tép
móng bò leo cũng toát mồ hôi

Rừng ơi, ta trót về cư ngụ
lũng núi đêm đông ắp giọng Chàm
lửa bén bập bùng khê điệu hát
lòng hoang than củi sém lam nham

Chớp mắt mười năm như núi lở
suối cũng mười năm khóc bạn bầy
mây vẫn đêm hôm về Đá Chát
mà người năm cũ dạt chân mây

Rừng ơi, lá ủ mười năm chẵn
bữa rượu qua truông buốt vị bùn
cá quẫy mười năm chưa tát kịp
lòng khe mắt lạ ngấn run run

Trời ơi khói bụi tràn cay mắt
xót cả mười năm biệt núi rừng
gió giật mười năm lều trại ấy
vợ chồng con cái có rưng rưng?

Mười năm rừng núi thành hoang mạc
vắng tiếng xe bò giấc giữa khuya
tiếng sáo mười năm giờ lạc điệu
còn ai thao thức buổi đi về...

Rừng ơi, ta tiếc mười năm quá
giá vẫn ôm trăng ngủ giữa ngàn
để cội mai già bên hẻm núi
tưởng mùa hoa nở sẽ sang trang...

Lam Điền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.