Vĩnh biệt Y Moan

02/10/2010 00:37 GMT+7

Lúc 15 giờ 25 hôm qua 1.10, Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân tại nhà riêng ở buôn Ea Mdha, xã Ea Bông, TP Buôn Ma Thuột.

Cái tin nghệ sĩ Y Moan đã “rũ nợ trần gian” khiến cho giới văn nghệ sĩ và khán giả cả nước bàng hoàng. Dù rằng cái ngày định mệnh ấy đã được dự báo cách đây khoảng nửa năm. Hơn 2 tháng trước, người viết cũng đã cùng nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển vào thăm anh, khi anh được gia đình đưa từ Buôn Ma Thuột về Trung tâm Ung Bướu TP.HCM điều trị ung thư dạ dày. Anh siết chặt tay chúng tôi, nói những lời chân tình “gan ruột” mà có lẽ nếu như anh không cảm nhận được cái ngày mình dứt áo ra đi không còn bao lâu nữa - anh đã không nói. Lúc đó, mái tóc dài với những lọn xoăn cố hữu của anh đã không còn, mà đã được húi gần sát đầu...

Y Moan (tên thật là Y Moan Ênuôl) sinh ngày 6.9.1957, trong một gia đình dân tộc Êđê nghèo có 7 anh em. Học hết lớp 7, anh theo đoàn văn công và trở thành ca sĩ chính của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk. Từ đó, giọng ca của đại ngàn Tây Nguyên ngày càng nổi tiếng...

Lễ viếng NSND Y Moan bắt đầu từ ngày 2.10, tang lễ diễn ra vào sáng 5.10.

T.N.Quyền

Chỉ ít lâu sau, đầu tháng 8.2010 - live show đầu tiên và cuối cùng của anh mang tên Ngọn lửa cao nguyên được tổ chức tại Hà Nội. Anh cố gắng bước ra sân khấu, cố cầm cây đàn guitar quen thuộc và cố lấy chút tàn hơi để hòa với tiếng hát của hai người con trai Y Von và Y Graria. Đêm đó, Y Moan đã phát biểu: “Y Moan muốn được chết trên sân khấu”!...

Nhìn anh hát, nghe anh tâm sự, những ai biết chuyện hẳn đều rơi lệ: con sói rừng dù đã kiệt sức vẫn ngẩng cao đầu cất tiếng hú với mảnh trăng côi... Ai cũng biết, đó là tất cả những gì trân trọng nhất mà bạn bè thân hữu muốn làm cho anh, để an ủi phần nào nỗi ngậm ngùi của một con người đã biết được ngày của con tằm ngừng nhả tơ. Qua tháng 9.2010 anh được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đó chính là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những cống hiến của anh - người nghệ sĩ tiêu biểu của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ...

Nói đến Y Moan, người ta không thể nào không nhắc đến giọng hát sôi nổi như truyền lửa của anh. Nếu như trước đây ở miền xuôi có ca sĩ Quốc Hương luôn sục sôi, bùng nổ ở mọi nơi mọi lúc, thì con sói của đại ngàn Y Moan cũng vậy và còn hơn thế nữa, bởi trong giọng ca của anh ngoài chất lửa hùng hực còn có nắng chói chang, còn có gió lồng lộng... để những ai đã từng nghe qua Ơi M’Đrak, Em muốn sống bên anh trọn đời, Xốn xang cao nguyên Đắk Lắk, Giấc mơ Cha pi, Cha tôi, Suối hát y Rây, Cho tôi một đứa con trai... đã nghe Y Moan hát một lần là không sao quên được...

Xin vĩnh biệt anh. Chàng ca sĩ - nghệ sĩ của đại ngàn hùng vĩ.

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.