"Vietnam’s got talent" bắt đầu “nóng”

13/03/2012 03:13 GMT+7

Tuy chưa thật sự khiến khán giả lặng đi với những tiết mục kế tiếp từ vòng bán kết, song người xem có lẽ đã quan tâm hơn vì muốn biết các “tài năng” phát huy thế nào.

Tuy chưa thật sự khiến khán giả lặng đi với những tiết mục kế tiếp từ vòng bán kết, song người xem có lẽ đã quan tâm hơn vì muốn biết các “tài năng” phát huy thế nào.

Cũng chính vì sự chờ đợi bứt phá ấy ở những thí sinh, nên nếu những tiết mục của vòng bán kết không thể hiện được sự mới mẻ lẫn tiến bộ, người xem sẽ hụt hẫng nhiều. Trong đêm bán kết 1, việc “giậm chân tại chỗ” của một số thí sinh (Võ Trọng Phúc, Nguyễn Thanh Bình, nhóm Khát Vọng…) cũng như cách chọn - xếp các tiết mục, các thể loại quá an toàn (đều là nhảy và hát) đã không để lại dấu ấn đẹp với người hâm mộ. Cũng từ đêm này, những tấm vé vào tiếp vòng trong của thí sinh sẽ do khán giả quyết định. Và dù Võ Trọng Phúc được đi tiếp (cùng nhóm Dòng Thời Gian), nhưng có thể hiểu người bình chọn đã ưu ái vì những xúc cảm mà anh mang đến từ vòng loại vẫn còn quá mạnh…

Ở đêm thi thứ hai (11.3), sự đa dạng trong hình thức biểu diễn (hát, popping, belly dance, nhảy hiện đại, xiếc…) ít nhiều tạo không khí cho chương trình. Người xem tiếp tục hồi hộp với màn nuốt kiếm (trên thanh kiếm là chậu sứ cắm đầy dao), ăn bóng đèn, nuốt rắn… của nhóm Bảo Cường. Trưởng nhóm Huy Cường cho biết, để có được những phút trình diễn như vậy, anh đã mất gần 10 năm khổ luyện và truyền đạt bí kíp cho những đệ tử là con cháu của mình. Cũng vì đam mê này mà lần đầu tiên tập luyện, anh đã bị thương và phải nhập viện. “Dù gia đình ngăn cấm không cho tôi theo đuổi con đường này nữa nhưng tôi vẫn lén tập”, anh nói. Tuy trong tiết mục của nhóm vẫn chưa thể hiện được sự liên kết mang tính chất tập thể (mỗi người một “trò chơi kinh dị”), nhưng ít nhiều gây hứng thú với khán giả, bởi “tính giải trí cao và tạo cảm giác mạnh” - như chia sẻ của giám khảo - NSƯT Thành Lộc.

 
Tiết mục của Vũ Song Vũ được giám khảo không tiếc lời khen ngợi - Ảnh: H.T

Cũng mang đến những rung động cho giám khảo lẫn người nghe là tiết mục Họa mi hót trong mưa của Vũ Khánh Vân. Đây là bài hát được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng Khánh Vân đã hát lại bằng cách riêng của mình, vừa vặn trong cảm xúc, giọng hát cũng đủ trong sáng và cách biểu diễn có hồn nên không khó để nhận được sự bình chọn của khán giả. Một giọng hát đẹp khác, từng là “hiện tượng YouTube” cũng như đã chiếm được nhiều tình cảm của người xem ở vòng loại sân khấu, là cậu bé Vũ Song Vũ (13 tuổi). Không chọn bài tiếng Anh như trước, lần này em hát Bà tôi - một ca khúc không hề dễ chút nào với lứa tuổi của mình, nhưng đã được cả 3 vị giám khảo không tiếc lời ngợi khen. Dẫu vậy, với những ai từng nghe Vũ trên YouTube gần một năm trước, cũng với 2 bài mà em mang đến cuộc thi này, họ luôn mong muốn em có nhiều sáng tạo hơn…

Nhìn chung, với những nỗ lực mà các thí sinh thể hiện để chứng minh một lần nữa “mình có tài năng”, khán giả hẳn vẫn chưa thấy thuyết phục; nhưng chặng đường bán kết còn dài và hy vọng những bất ngờ vẫn còn ở phía trước. Chỉ tiếc, giá như ở vòng bán kết chương trình được truyền hình trực tiếp (như dự kiến ban đầu của nhà tổ chức) thì sự hồi hộp và gay cấn hẳn sẽ tăng hơn nhiều. Đến thời điểm này, theo thông tin từ Ban tổ chức (BHD), chỉ có đêm chung kết cuối cùng sẽ truyền hình trực tiếp, còn chung kết 1 và 2 sẽ được phát lại.

Công bố kết quả trên VTV2 mỗi tuần

Tối nay 13.3, 2 thí sinh tiếp theo vào vòng chung kết sẽ được công bố (truyền hình trực tiếp trên VTV2 lúc 20 giờ). Các tiết mục chuẩn bị cho buổi phát sóng tối chủ nhật 18.3 gồm: Nguyễn Phúc Gia Huy (tức Dưa Leo) đến từ TP.HCM với thể loại Stand up comedy (Hài độc thoại); bé Nguyễn Thị Thanh Trúc đến từ Đà Nẵng với tiết mục hát; dàn violon của những người đàn ông ở Làng Then, nhóm nhảy Just for one từ TP.HCM…

Thiên Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.