Vào Hang nấu rượu (*) - Thơ của Từ Ngọc Lang

24/05/2015 04:00 GMT+7

Mới vào Hang nấu rượu Đã nghe nước sông sôi Đã nghe men rượu dậy Chưa nhấp, đã mềm môi

Mới vào Hang nấu rượu
Đã nghe nước sông sôi
Đã nghe men rượu dậy
Chưa nhấp, đã mềm môi

Bình rượu này dâng vua
Cờ bay như phượng múa
Vua, tôi cùng uống say
Mặt mày như thắp lửa

Rượu đốt sôi huyết quản
Đánh tan tác giặc thù
Cả kinh đô nâng cốc
Say thấu trời Hoa Lư

Người về từ trận mạc
Kho rượu dành khao quân
Nước sông thành rượu ngọt
Ngửa cổ uống cạn chum

Gặp Vua Đinh lẫm liệt
Khoan thai bước xuống thuyền
Gặp một triều Vua Lý
Náo nức về Thăng Long
   
Một vùng quê hào sảng
Mà yên ả vô cùng
Em hay là men rượu
Cho trời đất lâng lâng…

(*) “Hang nấu rượu”, một thủy động trên tuyến du lịch sinh thái Tràng An. Tương truyền, nếu  lấy nước ở hang này sẽ cất nên một loại rượu ngon.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.