Mặt trời dâng - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

20/01/2013 03:20 GMT+7

Xuân còn khép nép Đông tàn chưa dám kiễng chân

Xuân còn khép nép
Đông tàn chưa dám kiễng chân

Năm ngón bấm vào heo may phơ phất
Níu tà xanh da trời

Con ngỗng mùa tha hạt nắng qua sông
Chiếc bóng in cuối riềm thu vời vợi

Quả cà phê đựng đầy trong khứu giác
Một mùi thơm không lời…

Hoa dã quỳ đã nở dứt mưa chưa?
Vàng khắc khoải và đằm sâu khắc khoải

Chợt anh đào rưng rức hoa ban
Mưa phùn lấp nỗi buồn trên phiến lá

Xuân đấy sao?
Mặt trời vun tay khói
dâng lên sương nguyên đán son đầy…
  

N.T.N

>> Tác phẩm mới: Thơ Lâm Thao
>> Em là chiếc bình cắm hoa bất tử - Thơ của Ngô Minh
>> Giữa lòng thung lũng - Thơ Nguyễn Khắc Nhượng
>> Ngậm ngùi - Thơ của Phan Lệ Dung
>> Chấm phá - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.