Hình như - Thơ của Lê Triển

20/01/2013 03:20 GMT+7

Hình như đã rất lâu rồi Mưa xuân lại đến trắng đôi vai tròn Hình như cỏ vẫn xanh non Của ngày xuân đó vẫn còn em ơi!

Hình như đã rất lâu rồi
Mưa xuân lại đến trắng đôi vai tròn
Hình như cỏ vẫn xanh non
Của ngày xuân đó vẫn còn em ơi!

Hình như em vẫn nhớ tôi
Bấm chuông điện thoại reo rồi lại thôi
Chờ xuân chỉ một năm trời
Chờ em sao suốt một đời vẫn trông

Dẫu mai em đi lấy chồng
Nhớ thương gửi lại nơi đồng quê xa
Còn xuân và một mình ta.
Với năm tháng cũ vẫn là hình như…
Xuân 2012

L.T

>> 5 tác giả được giải thưởng Hội Nhà văn 2012: Nhà thơ Thanh Thảo đoạt cú đúp
>> Đường sẽ dài hơn - Thơ của Thanh Thảo
>> Em là chiếc bình cắm hoa bất tử - Thơ của Ngô Minh
>> Chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo
>> Ngậm ngùi - Thơ của Phan Lệ Dung
>> Chấm phá - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.