Trường Giang không mời Nhã Phương vào liveshow vì sợ... xui

05/10/2015 18:25 GMT+7

(TNO) Nắm chặt tay Nhã Phương trong buổi họp báo diễn ra chiều 5.10 nhưng Trường Giang tiết lộ anh không cho "bạn gái tin đồn" xuất hiện trong liveshow của mình vì sợ... xui.

(TNO) Nắm chặt tay Nhã Phương trong buổi họp báo diễn ra chiều 5.10 nhưng Trường Giang tiết lộ anh không cho "bạn gái tin đồn" xuất hiện trong liveshow của mình vì sợ... xui.

Trường Giang ôm chầm Nhã Phương trong buổi họp báo Trường Giang ôm chầm Nhã Phương trong buổi họp báo

Để đánh dấu chặng đường 10 năm vào nghề, danh hài Trường Giang quyết định thực hiện liveshow Trường Giang 1 - Chàng hề xứ Quảng với chủ đề Có thể anh không cao, nhưng người khác... vẫn thấy lùn. Đây cũng là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của Trường Giang, với sự tham gia của các khách mời vốn là bạn bè thân thiết của anh như Hoài Linh, Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hari Won.... 

Điều đáng nói là dù nắm tay "bạn gái tin đồn" Nhã Phương xuất hiện một cách tình tứ trong buổi họp báo này nhưng Trường Giang cho biết: "Trường Giang làm liveshow hài còn Nhã Phương là "nữ hoàng nước mắt" rồi, đụng tới là khóc nên không mời vào liveshow đâu, xui lắm!".
Trong khi đó, trước thắc mắc của phóng viên về chuyện tình cảm với "hot girl bánh tráng trộn", Trường Giang úp mở: "Nhã Phương đẹp gái nên có nhiều người yêu lắm. Trường Giang có yêu Nhã Phương thì cũng là chuyện bình thường vì trai gái yêu nhau có gì đâu phải lấn cấn. Trường Giang cũng có nhiều người yêu lắm". 
Nhã Phương có phần ngại ngùng
Trong khi Trường Giang ôm chầm và nắm lấy tay cô
Nhã Phương bối rối khi bị Trường Giang chê... xui
Sinh ra trong một gia đình nghèo, có đến 6 anh chị em, mẹ mất sớm khi Trường Giang mới lên 5, con đường đến với nghệ thuật của anh không hề bằng phẳng chút nào. Chính vì thế mà dù vào nghề gần 10 năm mà vài năm gần đây, anh mới bắt đầu được biết đến nhiều, đặc biệt là sau vai Mười Khó.
Chia sẻ về quãng thời gian đầy gian khó của mình, Trường Giang rơm rớm nước mắt trong buổi họp báo: "Từng có thời gian ở trọ mà đến 2 triệu tiền phòng, bao gồm cả điện nước, cũng không đủ tiền trả. Nghĩ thấy một thằng đàn ông hơn 30 tuổi mà đi mượn tiền đóng tiền nhà thì nhục quá. Lúc đó tôi đã lấy tờ giấy viết dòng chữ thật to "Phải nổi tiếng" rồi dán lên tường. Nhờ có quyết tâm mà tôi mới có được ngày hôm nay".
Nam danh hài cho biết sở dĩ quyết định làm liveshow trong thời buổi kinh tế khó khăn là vì: "Đi diễn ở sân khấu Trống Đồng, khán giả cứ hỏi hoài, rằng chừng nào làm liveshow vậy con. Cho nên dù biết khó khăn nhưng tôi vẫn muốn làm cái gì đó cho khán giả của mình và đánh dấu cái gì đó cho riêng mình".
 
Trường Giang rơm rớm nước mắt khi nhắc về giai đoạn khó khăn
Các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Cát Phượng sẽ xuất hiện trong liveshow Trường Giang
Trong liveshow lần này, Trường Giang không tiết lộ nhiều về kịch bản mà chỉ nói chung chung về 4 tiểu phẩm chính. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ có Mười Khó "phần 2" với sự tham gia của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly bởi vai diễn này có thể xem là vai để đời của Trường Giang, giúp anh được nhiều khán giả biết đến. Ngoài ra, danh hài còn dành nhiều lời khen cho "chị Tư" Cẩm Ly vì sự đa năng. "Cẩm Ly chỉ còn thiếu làm xiếc là chưa làm chứ cái gì cũng làm hết rồi", anh hài hước chia sẻ.
Khi được hỏi có giả gái trong chương trình không, Trường Giang chia sẻ: "Tôi giả gái chỉ xấu thua Nhật Cường và Hồ Việt Trung thôi (Cười). Nói về giả gái chỉ có anh Linh là "đỉnh cao" vì anh ấy ốm, cao, mặt thon gọn. Tôi mập như... heo sao đẹp được nên chắc không giả gái. Nhưng mà cứ xem liveshow đi sẽ biết, biết đâu bất ngờ!".
NSƯT Đức Thịnh - tổng đạo diễn của chương trình cũng cho biết: "Liveshow này tất nhiên tập trung hết vào khai thác cái duyên hài của Trường Giang. Chủ đề Có thể anh không cao, nhưng người khác... vẫn thấy lùn ngoài nghĩa gây cười còn muốn nhắc đến quá trình phấn đầu của Trường Giang từ nghèo khó mà đi lên".

Liveshow đầu tiên của Trường Giang sẽ diễn ra tại Sân khấu ca nhạc Trống Đồng (TP.HCM) vào ngày 5.11 và Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào ngày 7.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.