Dưới cái nắng gay gắt như mùa hè, hàng trăm người vẫn hăng say tập luyện, duyệt đội hình, đội ngũ. Mỗi thành viên, nghệ sĩ đều gắng hết sức góp phần mình cho buổi Đại lễ nghìn năm có một. Từng tiết mục, điệu múa, lời ca đều được nắn nót chi tiết, mượt mà theo đúng kịch bản.
Sân khấu chính trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ hoành tráng
|
Cái nắng gay gắt như mùa hè không cản được tâm huyết của các nghệ sĩ dành cho Đại lễ
|
Dàn trống bên phải sân khấu gióng lên hồi trống hội nghìn năm khí thế mở màn cho buổi tổng duyệt…
|
… Đến lượt dàn quân nhạc bên trái sân khấu
|
Kết thúc màn trống hội, tấu kèn là tiết mục múa của các nữ nghệ sĩ
|
Hết tiết mục múa mượt mà, uyển chuyển là đến màn biểu diễn võ thuật đầy khí thế hào hùng
|
Dàn đồng ca cho buổi đại lễ
|
Trống nhỏ được bày ra giữa sân khấu chính để chuẩn bị cho dàn đồng ca cho buổi đại lễ
|
Tiết mục đồng diễn trống nghệ thuật biểu trưng cho hồi trống dời đô về Thăng Long được nhiều người khen là đẹp mắt
|
Sân khấu chìm trong sự trầm bổng, sâu lắng của tiếng đàn dân tộc…
|
… Và say trong điệu múa biểu trưng cho sóng nước
|
Những mái chèo đưa thuyền rồng lướt sóng đến thành Thăng Long
|
Điệu múa biểu trưng thuyền rồng gần tới đất Long Đỗ
|
Đất Thăng Long đón chào sự xuất hiện của đoàn rước vua tiến từ Ninh Bình về Thăng Long
|
Trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là áo dài, đã được các nghệ sĩ sử dụng để mô tả nét nhẹ nhàng, duyên dáng và sự phát triển ngày một rực rỡ của đất Thăng Long
|
Những chùm bóng bay nhiều màu, thể hiện sự hòa bình, hội nhập với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới
|
Ngọc Thắng - Lê Quân
Bình luận (0)