Thương nhớ hòn Ngang

18/03/2012 03:34 GMT+7

Có những mùa mưa như thế ở nơi đây Mưa bất chợt mê say Cơn mưa dài thương nhớ

Gửi về TT.Củng  Sơn 1987

Có những mùa mưa như thế ở nơi đây

Mưa bất chợt
mê say

Cơn mưa dài
thương nhớ

Mưa thủy tinh
bỡ ngỡ

Mưa đỏ ngầu
chia xa

Mưa nơi này như một bài ca

đa âm sắc và mênh mang ý tưởng
em chợt đến

cung đàn ta ngất ngưởng

giữa tầng không uống tràn cốc môi hôn

 

Mưa nơi này trải rộng thảm cỏ êm

ta chằm mộng tóc em xanh nỗi nhớ

đồi núi cũng nghiêng mình nghe suối thở

cuối Hòn Ngang ta khẽ vuốt sợi rơi

 

Mưa nơi này theo con nước về xuôi

con nước chở phù sa bồi cửa bể

cho Tháp Nhạn soi mình lên rực rỡ

sắc bazan quyện gió nắng đồng quê

 

Mưa nơi này như chuyện kể say mê

hai tên gọi trên một dòng huyền thoại

thượng nguồn ơi...

Đà Rằng khắc khoải

cuộn xiết Ea Ba (*) thác nước căng đầy

Có những mùa mưa cùng nỗi nhớ nơi đây 

_______

(*) Ea Ba: tên gọi sông Ba ở đầu nguồn nước

Ma Joan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.