Thư giãn cùng Tiếng gió

17/02/2012 08:30 GMT+7

Nghệ sĩ Dương Huyền Ly với biệt danh “Ly đàn bầu” - học đàn bầu từ năm 9 tuổi, tốt nghiệp khoa nhạc cụ dân tộc Nhạc viện Hà Nội, thành viên nhóm Mặt Trời Mới - vừa cho ra mắt album hòa tấu đàn bầu đầu tiên của mình và cũng là album hòa tấu đàn bầu hiếm hoi trên thị trường, mang tên Tiếng gió.

Nghệ sĩ Dương Huyền Ly với biệt danh “Ly đàn bầu” - học đàn bầu từ năm 9 tuổi, tốt nghiệp khoa nhạc cụ dân tộc Nhạc viện Hà Nội, thành viên nhóm Mặt Trời Mới - vừa cho ra mắt album hòa tấu đàn bầu đầu tiên của mình và cũng là album hòa tấu đàn bầu hiếm hoi trên thị trường, mang tên Tiếng gió.

Với sự giúp sức của nhạc sĩ Thanh Tâm trong phần phối khí, tiếng đàn mộc mạc nhưng tinh tế của Huyền Ly đã hòa nhịp cùng nhiều nhạc cụ dân tộc lẫn hiện đại khác như: đàn tranh (Dương Huyền Ly), nhị (Thu Thủy), bộ gõ (Bỉnh Khôi), bass (Đức Tâm), piano và guitar (Thanh Tâm) để mang đến một không gian thư giãn tuyệt vời cho người nghe trong các tác phẩm mang âm hưởng dân ca sâu lắng, quen thuộc: Huế xưa, Hoa cau vườn trầu, Lòng mẹ, Mấy nhịp cầu tre, Thương về miền Trung, Chim sáo ngày xưa, Hành trình trên đất phù sa...


Album do Phương Nam phát hành 

Huyền Ly cho biết cô chọn hình thức hòa tấu mang nhiều chất thư giãn thay vì độc tấu nhiều tính nghệ thuật trong album đầu tay của mình để có thể tiếp cận với người nghe trẻ tuổi nhiều hơn. Album này cũng là một món quà Ly dành tặng mẹ, tặng cả gia đình đã gắn bó với nhạc cụ truyền thống Việt Nam của mình và vì “đàn bầu, người bạn tri kỷ” đã cùng cô rong ruổi trong khu vườn âm nhạc gần 20 năm qua.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.