Tấn Hoàng "sợ ma"

29/08/2008 08:59 GMT+7

Sau vở Người vợ ma (Kịch Phú Nhuận TP.HCM) và Quỷ (Kịch Sài Gòn) rất ăn khách, khán giả được xem thêm một chuyện ma nữa là vở Hồn ma báo oán (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu) cũng do Kịch Sài Gòn dàn dựng nhưng ra mắt tại cơ sở mới là rạp Đại Đồng, 130 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM.

Vấn đề của vở kịch không phải ma quỷ nào ám ảnh, mà chính là sự ám ảnh tự thân của kẻ đã gây ra tội lỗi, rồi hoảng loạn, giết vợ con mình, y như ngày xưa mình đã giết cả gia đình người ta. Sự trừng phạt của lương tâm mới khủng khiếp hơn cả. Và "kẻ sợ ma" đó là diễn viên Tấn Hoàng, một cây hài nổi tiếng chọc cười khán giả, bây giờ vô vai này anh không "quậy" được chút nào mà phải làm mặt "sợ".

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.