Tác giả Hoa tím ngày xưa… ‘trúng số’!

04/10/2015 06:04 GMT+7

Nhạc sĩ Hữu Xuân, tác giả ca khúc Hoa tím ngày xưa (phổ thơ Cao Vũ Huy Miên) rất được khán thính giả yêu thích. Tác phẩm của ông khá nhiều đề tài: Hát về Tổ quốc tôi, Thuyền và biển (phổ thơ Xuân Quỳnh), Hà Nội mùa lá bay, Mùa thu viết cho em...

Nhạc sĩ Hữu Xuân, tác giả ca khúc Hoa tím ngày xưa (phổ thơ Cao Vũ Huy Miên) rất được khán thính giả yêu thích. Tác phẩm của ông khá nhiều đề tài: Hát về Tổ quốc tôi, Thuyền và biển (phổ thơ Xuân Quỳnh), Hà Nội mùa lá bay, Mùa thu viết cho em...

Nhạc sĩ Hữu Xuân - Ảnh: Quỳnh TrânNhạc sĩ Hữu Xuân - Ảnh: Quỳnh Trân
Ông còn viết nhạc múa, nhạc phim, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc truyền thống. Mặc dù đã gần 75 tuổi nhưng nhạc sĩ vẫn viết khá đều đặn, nhiều tác phẩm mới của ông đang được các ca sĩ nổi tiếng thu âm và biểu diễn. Ông tâm sự: “Đi nhiều, sương gió mưa nắng mới có thực tế để làm nhạc hay được, chứ ngồi một chỗ là tôi bức bách lắm”.
Ông còn khoe vừa… “trúng số” 15 triệu đồng - đó là giải thưởng của UBND Q.1 (TP.HCM) trao cho ca khúc Quận 1, Đẹp tựa lời ca mà ông gửi tham dự. Nhạc sĩ Hữu Xuân lý giải vì sao đã cao tuổi mà vẫn… “chạy tốt” bằng 4 câu thơ: “Hoa tím ngày xưa tóc bạc rồi/Mà sao khát vọng mãi chưa thôi/Sáng vẫn cà phê, chiều vẫn nhậu/Đêm đêm giai điệu vẫn đâm chồi”.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.