Tác giả “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" đi… bán dưa

08/02/2013 09:18 GMT+7

(TNO) Những ngày cận tết, Thanh Niên Online tình cờ gặp nhà thơ Bùi Thanh Tuấn (Lão Bộc, tác giả bài thơ phổ nhạc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa) đang đi bán... dưa.

Lên phố núi Bảo Lộc, bắt gặp nhà thơ Bùi Thanh Tuấn đang ngồi bán dưa cùng "cô dâu Tây Bắc", mới lên xe hoa vào tháng trước, và người bạn tri kỷ từ thuở bé, quả là một điều thú vị.

Bắt gặp tác giả “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" đi…. dán dưa
Bộ ba "tác chiến" ở số 15 Nguyễn Công Trứ, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Sau 21 năm bôn ba khắp nẻo, nhà thơ quyết định bỏ phố lên rừng và để đánh dấu cái tết đầu tiên hồi cố hương, vợ chồng anh mở quán bên đường bán hàng tết và khắc dưa hấu. Nơi đây cũng sẽ là địa điểm của hội quán “B’lao thi xã”, một giấc mơ anh đã ấp ủ nhiều năm. Chúc vợ chồng nhà thơ "ăn nên làm ra” trong năm con rắn!

Bắt gặp tác giả “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" đi…. dán dưa
Đôi bạn tri kỷ cùng bán dưa

Tin, ảnh: Đào Ngọc Thạch

>> Sao Việt và sao châu Á tất bật chuẩn bị đón tết
>> Du học sinh Việt Nam làm clip chúc tết quê hương
>> Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013
>> Chồng Tây - vợ Việt cùng đón tết
>> Co.op Mart giảm giá mạnh ngày 28 và 29 tết
>> Cái tết đầu tiên ở VN của cô gái Đức gốc Việt
>> Ẩm thực ngày tết: Bất ngờ hội ngộ "tây - ta
>> Tết Việt trong mắt người nước ngoài: Thú vị, kỳ lạ!
>> Phim ngoại ồ ạt ra rạp chiếu tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.