"Sự quyến rũ của người vợ"

12/05/2011 00:29 GMT+7

Khá lâu rồi, có lẽ từ Lối sống sai lầm (2006), phim truyền hình Hàn Quốc về đề tài gia đình mới tạo lại cơn sốt cho khán giả với Sự quyến rũ của người vợ.

Tuy phát sóng khá trễ - lúc 22 giờ 30 (trên VTV3), lúc người ta thấy đủ mệt mỏi sau ngày làm việc, nhưng bộ phim đứng thứ 3 trong 10 phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2009 này khiến ai cũng “phải xem cho được”, vì sự lôi cuốn của nội dung.

Vẫn là vòng xoáy của các mối quan hệ gia đình: cha mẹ - con cái, vợ - chồng, mẹ chồng - nàng dâu…, nhưng Sự quyến rũ của người vợ đi sâu vào cuộc sống với những mâu thuẫn, phức tạp của quan hệ vợ chồng. Cụ thể là bi kịch hôn nhân của Goo Eun Jae (Jang Seo Hee) và Jung Gyo Bin (Byun Woo Min).

 
Eun Jae (Jang Seo Hee) và chồng - Gyo Bin (Byun Woo Min) trong phim - Nguồn: www.dramainkorea.com

Sự đối lập về kinh tế khiến Eun Jae lệ thuộc vào chồng và gia đình chồng, càng làm cho cô gái vốn hiền lành thêm nhút nhát, chỉ biết chịu đựng. Bị mẹ chồng khinh rẻ, hắt hủi, và dù chồng có ngoại tình công khai thì cô cũng chỉ biết đến khóc. Nhức nhối hơn, người mà chồng Eun Jae qua lại chính là bạn của cô - Shin Ae Ri (Kim Seo Hyung). Anh chồng, cho đến khi quá chán ngán cô vợ như Eun Jae, lại thêm sự lôi kéo của người tình, đã lập mưu giết Eun Jae cùng cái thai trong bụng.

Sự cuốn hút của phim càng tăng thêm khi Eun Jae được cứu sống, và trở về với mục đích rửa hận. Cô sống cuộc sống mới, con người mới dưới danh nghĩa là con gái của bà Min Yeo Sa (Jung Ae Ri), như một sự thay thế cho con gái mất tích của bà - Min So Hee. Nếu trước đó, Eun Jae hiền hậu, truyền thống bao nhiêu thì khi “sống lại”, là Min So Hee, cô lại mạnh mẽ, thủ đoạn, tàn nhẫn bấy nhiêu; bởi, cô muốn những kẻ gây đau khổ cho mình phải trả giá. Và cô bắt đầu dày vò họ! Bằng cách vừa quyến rũ người chồng (khi này cô đã là chuyên viên trang điểm nổi tiếng), cô vừa tìm cách phá hoại sự nghiệp của Ae Ri (cùng lĩnh vực kinh doanh với cô), đưa Ae Ri vào đúng bi kịch của mình ngày xưa…

Dù nội dung xoay quanh sự trả thù của người vợ, với những hỷ nộ ái ố quen thuộc, nhưng những gì thể hiện trên phim đều đạt được sự “tới cùng” của cảm xúc, khiến người xem thấy “đã”. Càng “lấy lòng” được khán giả hơn, khi phim đã chạm đến điều mà dường như ai cũng từng nghĩ - mơ ước: giá như được sống lại, hoặc sống thêm một cuộc đời nữa, một số phận khác, mình sẽ làm gì để bù đắp, đạt được những gì từng bỏ lỡ…

Thế nên, khi Eun Jae trở về, trong diện mạo và tính cách khác, những ý kiến chia sẻ cũng ồ ạt xuất hiện trên các diễn đàn có chủ đề về phim này. Cũng từ sự trả thù, phim bắt đầu có 2 luồng dư luận: một ủng hộ Eun Jae vì cô đã quá khổ đau, bầm dập từ thể xác đến tinh thần, và một cảm thương, tiếc nuối cho nhân vật vì cô đã quá đề cao và theo đuổi mục đích trả thù mà cố ngoảnh mặt với tình yêu đang đến, chấp nhận đứng từ xa nhìn cha mẹ mình mòn mỏi vì nỗi đau mất con…

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.