Rước dâu bằng xích lô, lính lệ thời Nguyễn

11/04/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Đúng vào giữa kỳ Festival Huế 2012 đang sôi động, sáng 11.4, một lễ rước dâu với xe xích lô và phục trang truyền thống đi qua nhiều tuyến đường tại TP.Huế đã thực sự gây chú ý.

(TNO) Đúng vào giữa kỳ Festival Huế 2012 đang sôi động, sáng 11.4, một lễ rước dâu với xe xích lô và phục trang truyền thống đi qua nhiều tuyến đường tại TP.Huế đã thực sự gây chú ý.

>> Xe trâu đưa nàng về dinh
>> Xe triệu đô, “sao” tề tựu ở đám cưới thiếu gia tỉnh lẻ
>> Đám cưới tập thể của 100 cặp uyên ương
>> Rước dâu bằng xe xúc đất
>> Xe hoa không đụng hàng

Đoàn rước dâu sử dụng 10 chiếc xe xích lô trang trí bằng hoa tươi rực rỡ. Người đạp xích lô cũng hóa thành những chú lính lệ thời Nguyễn.

Cô dâu và chú rể trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống.

Đoàn xe đi dọc theo những con đường rợp bóng cây xanh dọc theo bờ sông Hương rất ấn tượng, khiến nhiều du khách lầm tưởng là một chương trình của Festival Huế 2012.

Đây là đám cưới của cô dâu Nguyễn Thúy Lệ Huyền (30 tuổi) và chú rể Hoàng Thế Long (30 tuổi). Huyền là người Huế, còn Long là người Hà Nội.

“Mình muốn tổ chức một đám cưới theo nghi lễ truyền thống của người Huế. Ý tưởng rước dâu bằng xích lô và trang phục truyền thống là do mình và bà xã lên kế hoạch từ lâu”, chú rể Thế Long chia sẻ.


Chú rể đỡ cô dâu lên "xe hoa" - Ảnh: T.Khoa


Dẫn đầu đoàn rước là đôi bạn nhỏ xách lồng đèn - Ảnh: T.Khoa


Đoàn rước đi giữa con đường rợp bóng cây - Ảnh: T.Khoa  


Cô dâu e ấp bên chú rể giữa lòng thành phố - Ảnh: T.Khoa


Niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ - Ảnh: T.Khoa


Ấn tượng với trang phục của đoàn rước dâu - Ảnh: T.Khoa

Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.