Quản lý của Wanbi Tuấn Anh bức xúc về 'Chàng trai năm ấy'

31/12/2014 15:32 GMT+7

(TNO) Quản lý của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cho rằng đạo diễn của Chàng trai năm ấy không dành trọn vẹn 'cái tình' cho Wanbi như những gì đã hứa khi bắt tay chuyển thể cuốn tự truyện về Wanbi.

(TNO) Quản lý của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cho rằng đạo diễn của  Chàng trai năm ấy không dành trọn vẹn "cái tình" cho Wanbi như những gì đã hứa khi bắt tay chuyển thể cuốn tự truyện về Wanbi...

Quản lý Wanbi Tuấn Anh bức xúc về phim Chàng trai năm ấy 1Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh (giữa) và quản lý Lý Minh Tùng (bìa trái) trong những ngày cùng nhau đi lưu diễn - Ảnh do Lý Minh Tùng cung cấp
Trang cá nhân của nhà báo Lý Minh Tùng, quản lý của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, chia sẻ dòng status với tư cách là người thân của Wanbi và là tác giả cuốn tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc về cuộc đời của chàng ca sĩ bạc mệnh mà bộ phim Chàng trai năm ấy chuyển thể (đạo diễn Quang Huy cho rằng anh chỉ lấy cảm hứng” từ Bắt đầu từ một kết thúc để dựng Chàng trai năm ấy - PV): “Đến giờ tôi vẫn luôn cảm kích tình cảm mà đoàn phim Chàng trai năm ấy dành cho Wanbi Tuấn Anh. Nhưng là người thân của Wanbi, tôi nghĩ đạo diễn phim nợ cậu ấy một lời xin lỗi. Và bản thân tôi thấy mình cũng phải xin lỗi Wanbi!”.
PV Thanh Niên Online đã có cuộc trò chuyện với tác giả cuốn Bắt đầu từ một kết thúc, cuộc trò chuyện mà Lý Minh Tùng khẳng định là "một lần duy nhất trên báo chí" về những bức xúc của anh khi ​Chàng trai năm ấy chính thức công chiếu từ 31.12.
* Hiện tại nhiều người quen, nhiều khán giả yêu mến Wanbi cho rằng bộ phim Chàng trai năm ấy khắc họa nhiều chi tiết khác biệt, thậm chí sai lệch về Wanbi Tuấn Anh. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đạo diễn Quang Huy chỉ lấy cảm hứng chứ không phải làm phim về Wanbi. Ý kiến anh thế nào về hai luồng dư luận này?
- Cách lý giải “chỉ lấy cảm hứng” hay tuyên bố “Chàng trai năm ấy không phải là phim về Wanbi Tuấn Anh”, theo tôi là lời bào chữa vô cùng thông minh của đạo diễn Quang Huy, nhưng lại thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng Wanbi.
Kịch bản phim được chuyển thể từ tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc (điều này vẫn được thể hiện rõ trên poster phim và trong dòng giới thiệu cuối phim). Nhân vật Đình Phong được đạo diễn “sao chép” đến 80% những chi tiết có thật từ cuộc đời Wanbi, từ quá trình chiến đấu với căn bệnh u não đến những chi tiết liên quan đến sự nghiệp của Wanbi, cả những thói quen cá nhân nữa… Cái tên Đình Phong cũng là do tôi đặt, dựa trên việc thời đi học Wanbi rất hâm mộ diễn viên, ca sĩ Tạ Đình Phong. Chính vì thế không thể nói nhân vật này chỉ là lấy cảm hứng từ Wanbi được.
* Nhưng đạo diễn có quyền hư cấu cho ý đồ nghệ thuật của mình vì Chàng trai năm ấy ​đâu phải là bộ phim tư liệu về Wanbi Tuấn Anh?
- Tôi hoàn toàn hiểu rõ sáng tạo, hư cấu là đặc trưng của điện ảnh, là đặc quyền của đạo diễn, nên cũng hoàn toàn tán thành việc đạo diễn thêm thắt những tình tiết để tăng tính hấp dẫn cho bộ phim. Nhưng ngay từ đầu, khi đồng ý cho Quang Huy chuyển thể Bắt đầu từ một kết thúc, tôi cũng đã thống nhất với đạo diễn là phim có thể sáng tạo, hư cấu thêm những nhân vật khác, thậm chí cho nhân vật Lâm (có thể xem là lấy hình mẫu từ tôi) trở thành một kẻ tham tiền và bí hiểm, nhưng phải tôn trọng mọi chi tiết liên quan đến nhân vật Đình Phong và gia đình của nhân vật.
Nhiều khán giả sau khi xem phim đã chỉ ra những hư cấu không thể chấp nhận được, thậm chí xúc phạm đến người đã khuất, như việc ba của Đình Phong ăn và có câu “tuyên ngôn” về thịt chó ngay trên giường bệnh, hay việc Đình Phong có thái độ xấc xược với đàn anh, cầu xin lòng hảo tâm và sự thương hại của khán giả, đồng nghiệp trong đêm nhạc tự tổ chức để quyên góp tiền trị bệnh. Những khán giả chưa từng đọc tự truyện, chưa từng gặp Wanbi sẽ hiểu sai về cậu ấy thế nào khi chỉ biết Đình Phong trên phim?
Đạo diễn có quyền sáng tạo, hư cấu nhưng chắn chắc sự hư cấu đó không được sai lệch tinh thần gây ảnh hưởng xấu đến phiên bản gốc. Chưa kể về mặt tâm linh, mọi điều hư cấu về một người đã khuất đều cần phải cẩn trọng và được sự đồng ý của người thân.
Quản lý Wanbi Tuấn Anh bức xúc về phim Chàng trai năm ấy 2Kang Ha Neul và Wanbi Tuấn Anh, nguyên mẫu mà Hari Won và Sơn Tùng M-TP thế hiện trong Chàng trai năm ấy - Ảnh do Lý Minh Tùng cung cấp
Quản lý Wanbi Tuấn Anh bức xúc về phim Chàng trai năm ấy 4Cuốn tự truyện về Wanbi Tuấn Anh luôn được ông Lý Minh Tùng trân trọng mang theo mình - Ảnh do Lý Minh Tùng cung cấp
* Phải chăng vì vậy mà ngay sau khi không tham gia các buổi ra mắt phim, anh còn phát biểu trên trang cá nhân rằng: “Đạo diễn nợ Wanbi một lời xin lỗi”? 

Thanh Niên Online: Phim vừa ra mắt thì fan của Wanbi Tuấn Anh lên tiếng chỉ trích việc Sơn Tùng M-TP tái hiện một hình ảnh không giống thần tượng của họ, bạn buồn chứ?

Sơn Tùng M-TP: Không, tôi không buồn. Tôi chấp nhận, vì tôi cũng có fan nên tôi hiểu được cảm giác fan dành cho thần tượng là thế nào. Khi nghe người khác vào một vai diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của thần tượng mình, người ta có quyền hi vọng, kiểu như nhân vật đó sẽ giống anh Wanbi, có nụ cười như anh Wanbi, rồi vóc dáng, tinh thần... đều giống anh Wanbi cả. Tôi hiểu, nên khi nghe những lời ấy, tôi đã nói với anh Quang Huy rằng tôi chấp nhận, và anh Huy cũng bảo tôi nên chấp nhận, bởi tôi không thế nào là anh Wanbi được.

Ngân Vi
(Xem bài phỏng vấn Sơn Tùng M-TP
tại đây)
- Về mặt tình cảm, Quang Huy luôn phát biểu mình là một người anh, một người bạn luôn yêu thương Wanbi và bộ phim là cảm xúc của Huy về đứa em của mình. Nhưng những gì diễn ra trên màn ảnh lại không đúng với điều mà Huy tuyên bố. Huy đã làm một bộ phim khiến những ai mong chờ sự hiện hữu của Bi bên trong Đình Phong cảm thấy bị hụt hẫng, thậm chí tổn thương.
Đã không phải là phim về Wanbi, hà cớ gì lại dùng Wanbi để PR (Public relations - quảng bá, giới thiệu) cho phim? Vậy có chính xác là Quang Huy nợ Wanbi một lời xin lỗi?
* Anh gắn bó với đoàn phim Chàng trai năm ấy ngay từ đầu, vì sao đến thời điểm này anh mới lên tiếng phản đối?
- Trong phim Thần tượng, Huy từng để dòng chữ "Tưởng nhớ Wanbi Tuấn Anh" ở cuối phim. Dù nhiều người nói Huy có mục đích riêng khi để dòng chữ ấy nhưng tôi vẫn tin Huy làm điều đó xuất phát từ tình cảm...
Trong thời gian chấp bút cho quyển tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc, có hai hãng phim cùng lúc đề nghị chuyển thể thành một bộ phim về Wanbi. Sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý với Quang Huy, vì tin rằng Huy sẽ làm một bộ phim chân thật để khán giả hiểu rõ hơn về Bi. Tôi chỉ có một yêu cầu là gia đình được quyền can thiệp vào nội dung phim và các vai diễn, vì dù gì đều là những nhân vật có thật nên phải đảm bảo sự liên tưởng tương đối. Huy đồng ý và tôi cũng được mời tham gia vào quá trình xây dựng kịch bản, tuyển chọn diễn viên. Nhưng ngay sau khi gặp một số điều không thể thống nhất được với nhau, tôi đã chủ động rút khỏi quá trình sản xuất khi phim mới ở giai đoạn đầu.
Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào Huy cần ý kiến tôi về điều gì đó liên quan đến Wanbi, tôi đều sẵn sàng hỗ trợ, mặc dù không phải ý kiến nào của tôi cũng được tiếp thu. Nhưng vì Huy vẫn luôn hứa với tôi rằng sẽ làm một bộ phim tốt nhất về Wanbi, nên mặc dù cảm thấy mình không được tôn trọng lắm, tôi vẫn đồng lòng ủng hộ bộ phim về mặt tinh thần trên trang cá nhân của mình.
Trong hai buổi họp báo tại TP.HCM và Hà Nội, đoàn phim cũng sử dụng hình ảnh, câu chuyện về Wanbi để truyền thông cho phim mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi. Chính vì vậy, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục im lặng chỉ vì ngại tạo nên ồn ào mà đã đến lúc bắt buộc phải lên tiếng để bảo vệ hình ảnh cho Wanbi Tuấn Anh, bảo vệ những người luôn yêu thương cậu ấy. 
Tôi hoàn toàn không muốn để cái tên Wanbi phải vướng vào bất kỳ lùm xùm nào. Tôi cũng rất trân trọng tình cảm mà các diễn viên dành cho Wanbi và không muốn những ý kiến của mình gây ảnh hưởng đến công sức của mọi người. Tôi vẫn tin Quang Huy sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho Bi, cho đến khi tôi xem bản phim đã được duyệt. Khi đó mọi chuyện đã không thể thay đổi gì được nữa. 
"Khi còn sống, Wanbi luôn sống sòng phẳng, ngay khi phải đối mặt với những ngày cuối cùng của cuộc đời, cậu ấy chưa từng lợi dụng hay chơi xấu bạn bè, cũng chưa từng yếu đuối hay van nài sự thương hại của ai nên xin cũng hãy sòng phẳng với cậu ấy. Nếu bộ phim thành công về mặt doanh thu, tạo được hiệu ứng xã hội tốt, ai là người hưởng quả ngọt? Vậy tại sao lại để Bi và những người yêu thương cậu ấy phải gánh chịu những trái đắng như vậy?"
Lý Minh Tùng
(Quản lý của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, tác giả cuốn Bắt đầu từ một kết thúc)
* Có thể sẽ có dư luận cho rằng việc "lên tiếng" này là để gây thêm rắc rối cho đoàn phim?
- Tôi không sợ dư luận, chỉ muốn bảo vệ đứa em mà mình yêu thương. Nếu không lên tiếng, tôi cảm thấy mình càng có lỗi với Wanbi.
* Vậy anh và gia đình Wanbi có yêu cầu gì với đoàn phim?
- Chúng tôi không muốn có yêu cầu gì gây thiệt hại cho đoàn phim hay đòi hỏi bất kỳ quyền lợi kinh tế nào, mặc dù tôi hoàn toàn có thể khởi kiện việc quyền tác giả của mình bị xâm phạm. Chúng tôi chỉ yêu cầu đạo diễn phải có lời xin lỗi chính thức một cách trang trọng dành cho gia đình Wanbi về những hư cấu gây ảnh hưởng hình ảnh cậu ấy.
Ngoài ra, nếu có phát hành DVD, bộ phim phải được cắt bỏ những chi tiết sai sự thật đó. Một yêu cầu chính đáng nữa, theo tôi, là mong đoàn phim không tiếp tục gắn Wanbi vào những nội dung quảng bá cho phim mà không xin phép gia đình cậu ấy.
* Cuối cùng, với tư cách một khán giả, anh nhận xét gì về Chàng trai năm ấy và những diễn viên trong phim?
- Nếu là một câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến Wanbi Tuấn Anh, Chàng trai năm ấy là một bộ phim giàu cảm xúc và có nhiều điểm cộng. Tôi cảm thấy vui khi sau nhiều sóng gió, cuối cùng bộ phim cũng đã được trình chiếu với khán giả.
Tôi cũng rất đánh giá cao diễn xuất của dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là Sơn Tùng. Cậu ấy đã dành nhiều tâm huyết và đã hoàn thành tốt vai diễn Đình Phong. Tôi cũng rất cảm kích thái độ làm việc chuyên nghiệp và nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng của Hứa Vĩ Văn. Tôi cũng từng dành cho Phạm Quỳnh Anh một cái ôm đầy chia sẻ. Hari Won cũng có được một vai diễn rất đáng yêu mà theo tôi là tương đồng nhất với nguyên mẫu thật là Kang Ha Neul.
* Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện này!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.