'Nửa đời hương phấn' - 60 năm một khúc sầu bi

01/02/2015 10:00 GMT+7

Gần 60 năm gắn liền với bao thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả, Nửa đời hương phấn (tác giả Hà Triều - Hoa Phượng) lại một lần nữa tái ngộ người xem trong không khí cải lương xưa đầy trân trọng và thật nhiều cảm xúc.

Gần 60 năm gắn liền với bao thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả, Nửa đời hương phấn (tác giả Hà Triều - Hoa Phượng) lại một lần nữa tái ngộ người xem trong không khí cải lương xưa đầy trân trọng và thật nhiều cảm xúc.

NSƯT Minh Vương và NSƯT Phượng Liên NSƯT Minh Vương và NSƯT Phượng Liên - Ảnh: H.K

Khán phòng Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) đêm 30.1 đông nghẹt người. Các nghệ sĩ tài danh ngày nào nay đã lên chức ông bà. Vậy mà thật lạ, khi cánh màn nhung vừa mở, những Hương, Tùng, Diệu của họ vẫn thật trẻ trung. Không phải trẻ về ngoại hình, sắc vóc mà chính là sức trẻ trong ngọn lửa nghề, trong niềm đam mê sân khấu và trong cả tình yêu của khán giả. Đặc biệt NSƯT Thanh Sang tuy bị tụt huyết áp trong lúc diễn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành vai của mình.

Vở diễn được đầu tư nghiêm túc, chăm chút đến từng chi tiết nhằm phục dựng chính xác nhất bối cảnh xã hội thập niên 1960. Và hơn hết là nội lực của các nghệ sĩ tài danh như Út Bạch Lan, Thanh Sang, Phượng Liên, Minh Vương, Lệ Thủy, Bảo Quốc… đã tái hiện thật sinh động chuyện tình của hai nhân vật Tùng và Hương. Vở diễn như một khúc sầu bi cay đắng mà nồng nàn, quyến rũ khó quên khiến khán giả phải cảm động đến rưng rưng nước mắt. Nghe những tràng vỗ tay cứ vang lên từng chặp làm rung động khán phòng, chợt thấy sức sống của cải lương vẫn còn mãnh liệt làm sao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.