Như là đồng dao - Thơ của Lê Nho Quế Sơn

02/08/2015 04:15 GMT+7

Quảng trường thênh thang Tháp chuông cao vút Dưới chân mây đục Cây cối xanh rờn

Quảng trường thênh thang

Tháp chuông cao vút

Dưới chân mây đục

Cây cối xanh rờn

Minh họa: Văn Nguyễn
Gió sạch và thơm
Cà phê môi ngọt
Tôi ngồi im ngắt
Nhìn theo chân ngà
Phía xa, bồn hoa
Bồ câu đáp xuống
Vui nghe văng vẳng
Chuỗi cười trẻ thơ
Đã có bao giờ
Thanh bình như thế
Trong như giọt lệ
Nhỏ xuống hân hoan
Xanh như cỏ cây
Sau mưa nồng nàn
Mấy ngả trần gian
Không còn dị biệt
Trời và đất là
Ngàn năm không hết
Hồn tôi đừng già
Đường đến còn xa
Bài thơ hay nhất
Quảng trường thênh thang…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.