Nhà văn Lê Văn Nghĩa rao bán… sách

25/03/2015 20:39 GMT+7

(TNO) Tập truyện dài dành cho thiếu nhi có tên… dài nhất VN Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài, và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy của Lê Văn Nghĩa - nhà văn có cặp kiếng cận và nụ cười hiền lành vừa được Nhà xuất bản Trẻ tái bản.

(TNO) Tập truyện dài dành cho thiếu nhi có tên… dài nhất VN: Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài, và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy của Lê Văn Nghĩa - nhà văn có cặp kiếng cận và nụ cười hiền lành vừa được Nhà xuất bản Trẻ tái bản.

Chiều nay trên facebook, nhà văn Lê Văn Nghĩa quảng cáo cho sản phẩm mới ra lò của mình: Truyện dài dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc cũng hổng sao, mà người già đọc càng khoái. Anh rao:
Bỗng dưng bạn thấy bứt rứt?
Tự nhiên bạn thấy khó chịu?
Bất chợt bạn thấy bực mình?
Hãy làm theo cách của chúng tôi...
Hít - thở sâu (người nam 9 nhịp; nữ 7 nhịp).
Rồi xong... Bạn ngồi xuống (tư thế xếp bằng) và mở trang 295 - cuốn “Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài, và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy” của nhà văn Lê Văn Nghĩa đọc ngay những dòng chữ này:
"- Mầy không biết, nhờ có võ Vovinam mà mình thắng được quân Minh, quân Nguyên đó...
- Mầy xạo có sách. Võ nầy mới có mà làm sao đánh quân Nguyên?
- Không đánh quân Nguyên thì đánh Tây. Mầy nghĩ coi, nếu quân của vua Quang Trung mà không có võ thì làm sao đánh thằng Tôn Sĩ Nghị chạy quên... mậy!".
Nếu bạn vẫn chưa thấy đủ tin cậy về những điều trên, thì cứ việc... chạy ra nhà sách rinh ngay cuốn này về xem tiếp nha...
Một kiểu tiếp thị khá lạ và độc đáo. Hi vọng cuốn sách của nhà văn sẽ bán chạy như mong ước của anh.
Bìa cuốn sách “Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài, và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy” 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.