Gây ấn tượng ngay từ hành lang, thí sinh Phạm Thị Thùy Linh (TP.HCM) mặc một chiếc áo dài với hai màu trắng đỏ và một chiếc khăn với hai màu tương tự. Cô cho biết đã học múa từ 5 tuổi đến khi học lớp 9. Thậm chí, cô từng thành lập một ban nhạc song sau đó lại chuyển sang làm người mẫu trong khi vẫn đang học đại học.
Tuy nhiên, sự bất ngờ đến với những người chứng kiến khi các thí sinh thể hiện tài năng một cách rất chuyên nghiệp và đầy cảm xúc.
Đó là Lưu Thị Diễm Hương xuất sắc với điệu múa ba miền, cô mang trên mình cùng lúc ba trang phục, đầu tiên là áo tứ thân, nón quai thao, tiếp theo là áo dài tím, cuối cùng là áo bà ba và thay đổi trong nháy mắt khiến mọi người trong cả khán phòng Ballroom của Vinpearl Land ngỡ ngàng.
Nguyễn Yến Linh, thí sinh mang số báo danh 688 thì mang đến điệu múa bụng Ấn Độ rực lửa với những động tác điêu luyện của hông, bụng, ngực. Thật bất ngờ khi được biết rằng thí sinh TP.HCM này chỉ mới tập múa bụng từ 10 ngày nay, trước đó thì cô chỉ khiêu vũ thể thao.
Nguyenova Daniela Nguyễn Thu Mây đến với cuộc thi từ Cộng hòa Séc thì khiến cả khán phòng xúc động khi đọc bài thơ cô viết: “Khi xa quê hương em nhớ tổ quốc/Ước làm con gái nước Nam/Mạnh mẽ như Trường Sơn của ba/Bao la như sông Hồng của bà…”.
Thí sính Lâm Huyền My, mang số báo danh 899 làm mọi người sửng sốt khi trình diễn một điệu múa có tên “Cánh chim cô đơn” một cách chuyên nghiệp như một vũ công thực thụ. Tương tự, thí sinh Vũ Phạm Diễm My đem đến điệu múa mang tên “Hoa sen” một cách mềm dẻo bất ngờ.
Không chỉ múa, hát, các thí sinh còn tự tin thể hiện những khả năng phong phú. Lê Thị Thanh Trúc đọc thơ, Nguyễn Phương Mai thuyết trình về Hà Nội quê mình, Nguyễn Thị Thanh Thủy trình diễn món… cơm cuốn sushi Nhật Bản và mời Ban giám khảo nếm thử!
Kết quả, thí sinh mang số báo danh 589 Nguyễn Thanh Huyền đã giành được giải Người đẹp tài năng. Cùng với Người đẹp thể thao Phạm Thúy Vy Victoria, cô gái đến từ Liên bang Nga này sẽ có mặt trong số 15 thí sinh lọt vào đêm chung kết.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thực hiện: Lưu Quang Phổ
Bình luận (0)