Ngọc Lan kể chuyện làm… 'sát thủ'

28/05/2015 11:03 GMT+7

Lần đầu tiên vào vai nữ sát thủ trong bộ phim truyền hình Sát thủ hoa hồng trắng, Ngọc Lan cho biết cô gần như kiệt sức khi hóa thân vào vai diễn. Một diễn viên dày dạn kinh nghiệm và từng “biến hóa” qua rất nhiều dạng nhân vật khác nhau, vì sao lại gặp khó và “đuối” với vai sát thủ? Ngọc Lan đã chia sẻ với TNTS về kỷ niệm với bộ phim này.

Lần đầu tiên vào vai nữ sát thủ trong bộ phim truyền hình Sát thủ hoa hồng trắng, Ngọc Lan cho biết cô gần như kiệt sức khi hóa thân vào vai diễn. Một diễn viên dày dạn kinh nghiệm và từng “biến hóa” qua rất nhiều dạng nhân vật khác nhau, vì sao lại gặp khó và “đuối” với vai sát thủ? Ngọc Lan đã chia sẻ với TNTS về kỷ niệm với bộ phim này.

Ngọc Lan kể chuyện làm… “sát thủ”
Hơn 12 năm lăn lộn phim trường từ truyền hình đến điện ảnh để diễn một vai có cá tính đa dạng như Phúc vừa lạnh lùng, tàn nhẫn lại cũng rất tình cảm lẽ ra không quá “khó nuốt” với cô diễn viên trẻ này. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy đuối bởi một nhân vật có nội tâm đầy mâu thuẫn với tất cả hỉ, nộ, ái, ố trong một con người. “Nhiều khi tôi cảm thấy hụt hơi khi đuổi theo tâm trạng của nhân vật. Tính cách của một con người như Phúc lại nằm ẩn sâu bên trong và bên ngoài là một vỏ bọc hoàn hảo nên hầu như tôi phải diễn bằng ánh mắt”.
Ngọc Lan cũng thú nhận có những lúc cảm thấy rất áp lực và bế tắc trước những diễn biến tâm lý phức tạp của Phúc. Điều này khiến cô mệt mỏi nhưng mà cô càng quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt nhất vai diễn. Để rồi Ngọc Lan nhập tâm đến mức sau 2 tháng rưỡi đóng phim, cuộc sống thực tại của cô vẫn bị ám ảnh bởi tính cách nhân vật: “Phúc có một tuổi thơ mồ côi và bất hạnh, vì vậy cô luôn bị mất niềm tin cho đến lúc trưởng thành. Cô không bao giờ tin bất cứ điều gì kể cả trong tình cảm. Dù rất yêu thương bạn trai (Nguyễn Phi Hùng đóng) nhưng cô ấy vẫn không tin... Và Ngọc Lan cũng vậy, sau vai diễn này tôi có một thời gian cũng dè chừng, cảnh giác với rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình”.
Cũng lần đầu tiên Ngọc Lan thú nhận cô bị ám ảnh nhất, áp lực nhất không phải là chuyện diễn nội tâm nhân vật mà chính là những cảnh đấu võ, đấu súng... “Tôi không sợ cực, sợ khổ khi hóa thân vào nhân vật nhưng nói thật là rất “nhát” trong các màn đánh đấm. Dù cũng có cascadeur đóng thế nhưng có những phân đoạn tôi phải “bắt chước” như họ để diễn nên ê ẩm hết cả người và đuối sức vì thể lực không tốt, lại không quen vận động như kiểu... sát thủ”.
“Sát thủ hoa hồng trắng - nghe cái tên có thể hình dung nhân vật rất mỹ miều và xinh đẹp nhưng đóng bộ phim này xong rồi người tôi cũng te tua... từ cảm xúc đến hình thể. Tuy nhiên, tôi thấy rất đáng vì học hỏi được rất nhiều điều từ vai diễn này” - Ngọc Lan chia sẻ thêm.
Nữ diễn viên cũng bật mí rằng, cô vừa hoàn thành một vai diễn không kém phần thú vị, thậm chí “nặng đô” hơn Phúc. Chính vì vậy, cô rất tâm đắc và chờ đợi phim trình chiếu. Chuyên tâm đóng phim nên thời gian này Ngọc Lan hầu như từ bỏ sân khấu kịch vì không đủ thời gian và sức lực theo đuổi cả hai lĩnh vực: “Đóng phim phải quay ở tỉnh thường xuyên, nếu đóng kịch cuối tuần tôi phải chạy về Sài Gòn để diễn nên rất vất vả, cũng ham hố dữ lắm nhưng đành chọn một vì sức người có hạn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.