Nghệ thuật đương đại với thời trang

14/07/2012 03:10 GMT+7

Zalora Fashion Showcase Summer 2012 diễn ra vào tối 12.7 tại S3 Studios (1K Ngô Văn Sở, Q.4, TP.HCM) là một chương trình nghệ thuật đặc biệt khi không được tạo dựng như một buổi trình diễn thời trang thông thường mà là một không gian thực tế với ý tưởng: Catwalk mà không catwalk.

 Nghệ thuật đương đại với thời trang 1
Không gian trình diễn sắp đặt với sự tương tác giữa khán giả, người mẫu và màn hình
- Ảnh: P.C.T

Sự kết hợp của trang web trực tuyến Zalora và hai nhà thiết kế hàng đầu là Hà Trương và TylHo được chuyển tải qua ý tưởng của 2 bộ sưu tập thời trang cao cấp trong một không gian lạ. Người mẫu với các bộ sưu tập thời trang của Hà Trương và TylHo luân phiên trình diễn, được sắp đặt trong một góc không gian mở, mang đầy tính sáng tạo đương đại và kèm theo đó là các đoạn phim chiếu trên màn hình lớn. Qua các đoạn phim cũng như màn trình diễn được dựng như một triển lãm sắp đặt, khán giả hoàn toàn cảm thấy thú vị. Nghệ thuật đương đại và tương tác đã được sử dụng rất khéo léo và tinh tế để truyền tải tới người xem một thông điệp ngầm của buổi trình diễn - đúng như sự chia sẻ của Hà Trương: “Ai cũng có thể phá cách, tạo sự khác biệt cho riêng mình và mặc đẹp mọi lúc, mọi nơi”.

P.C.Tùng

>> Tuần lễ thời trang Paris mở màn ấn tượng
>> Thời trang & Đam mê 2012
>> Julia Lescova nổi bật trên sàn diễn thời trang Việt
>> Cuộc thi thiết kế thời trang chuyên nghiệp
>> Trao giải cuộc thi thiết kế thời trang
>> Vũ Thu Phương chấm thi thời trang
>> Thời trang “hàng thùng” trở lại
>> Chương trình Thời trang và cuộc sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.