Ngày thơ VN đồng loạt khai mạc ở 100 địa phương cả nước

06/03/2015 08:17 GMT+7

Ngày 5.3, rằm tháng giêng Ất Mùi, Ngày thơ VN lần thứ 13 với chủ đề Hướng về biển đảo Tổ quốc đã khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ, ngành cùng 150 nhà văn từ 43 quốc gia, các vùng lãnh thổ và 300 nhà văn VN.

Ngày 5.3, rằm tháng giêng Ất Mùi, Ngày thơ VN lần thứ 13 với chủ đề Hướng về biển đảo Tổ quốc đã khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ, ngành cùng 150 nhà văn từ 43 quốc gia, các vùng lãnh thổ và 300 nhà văn VN.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN cho biết Ngày thơ VN lần thứ 13 cùng lúc được khai mạc tại 100 địa điểm trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Nhà thơ M.Salmawy, Tổng thư ký Hội Nhà văn Á - Phi, Chủ tịch Hội Nhà văn Ai Cập đã thay mặt đoàn khách quốc tế từ 43 quốc gia và các vùng lãnh thổ chia sẻ một câu chuyện thú vị về “Giấc mơ vị thần thi ca Ai Cập của mình, vị thần ấy là đại diện của cái đẹp, tình yêu, nghệ thuật, và tại đất nước của thi ca, hòa bình và tình yêu bao la như đất nước VN, vị thần ấy đã không muốn quay trở về Ai Cập”.
Mở đầu chương trình thơ về biển đảo, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đọc bài thơ Tổ quốc là tiếng mẹ (đã in trên Thanh Niên số tết). Tiếp theo, nhà thơ Gadour Omer (Chủ tịch Hội Nhà văn Sudan) đã đọc bài thơ Hy vọng của mình, và nói: VN là đất nước của những người anh hùng và thơ ca, tôi rất hân hạnh có mặt tại đây cùng các bạn, đặc biệt là được đọc thơ tại Ngày thơ VN của các bạn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.