Một ngày với cascadeur

07/06/2011 13:31 GMT+7

(TNTS) Họ không có tên trên các băng-rôn quảng cáo phim mà chỉ được gọi bằng cái tên chung: cascadeur - diễn viên đóng thế. Thù lao khá hẻo so với công sức và sự nguy hiểm mà họ luôn đối mặt mỗi khi thực hiện những pha hành động mạo hiểm, nên nguyên nhân chính giữ chân các cascadeur lại với công việc là sự đam mê.

Để thực hiện được những cảnh hành động đánh võ, nhào lộn, nhảy từ trên những tầng lầu cao, các pha cháy nổ… họ phải tập dượt mỗi ngày sao cho thật nhuần nhuyễn. Có tận mắt xem trọn một buổi tập của những người chuyên đóng thế vai này mới cảm nhận được những gian khổ của nghề làm cascadeur. Sau một ngày vất vả mưu sinh, mỗi buổi chiều các thành viên của Câu lạc bộ cascadeur Quốc Thịnh lại gặp nhau ở trong khuôn viên Nhà văn hóa Quân khu 7 (TP.HCM) để tập luyện. Nhiều người ăn vội tô mì gói, tráng miệng bằng… trà đá và rồi lại cùng nhau lao vào tập luyện cật lực đến tận hơn 21 giờ. Cũng vì không phải là cơ ngơi của mình nên các thành viên đã tận dụng mọi không gian ở đây như mái nhà, các tầng lầu, cửa sắt… để cùng nhau tập.

 
Màn trình diễn “ô tô bay” do nhóm cascadeur Quốc Thịnh thực hiện - Ảnh: TL của CLB Quốc Thịnh 

 
Thực hiện bài tập té ngã từ trên lầu cao

 
Pha võ thuật từ trên lầu cao

 
Tận dụng mọi phương tiện hiện có tại nơi tập để áp dụng cho các bài thực hành của cascadeur

 
Anh Bạch Văn Nhứt (CLB cascadeur Quốc Thịnh) đang hướng dẫn cho các thành viên mới

 
Bài tập võ thuật trong không gian hẹp - Ảnh: Khả Hòa

Khả Hòa
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.