"Mẹ" - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

22/04/2012 03:40 GMT+7

Kính dâng hương hồn mẹ Mẹ đi lặng lẽ như không Mà con ngơ ngác giữa dòng phù sinh Kèn ai thổi khúc vô hình Lênh đênh thân mẹ một mình cõi xa

Kính dâng hương hồn mẹ

Mẹ đi lặng lẽ như không
Mà con ngơ ngác giữa dòng phù sinh
Kèn ai thổi khúc vô hình
Lênh đênh thân mẹ một mình cõi xa

 
Minh họa: Tuấn Anh

Chín mươi mùa cúc vàng hoa
Chín mươi hạ trắng rợp nhà bóng sen
Chín mươi năm, một ngọn đèn
Lung linh như thể vầng trăng quê nhà

Bây chừ sớm lại chiều qua
Con đi nhặt hạt lệ nhòa trong mưa

Nguyễn Hoàng Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.