'Màu ký ức' của Nguyễn Hồng Vinh

10/10/2015 07:11 GMT+7

Đọc tập thơ Màu ký ức của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2015, bao ký ức trong trẻo lấp lánh cùng ùa về.

Đọc tập thơ Màu ký ức của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2015, bao ký ức trong trẻo lấp lánh cùng ùa về.

Như một cuốn nhật ký ghi lại bằng cảm xúc, Nguyễn Hồng Vinh dành sự trân trọng ở những trang đầu tiên viết về đất nước, mẹ và quê hương bằng những câu thơ đẹp đến nao lòng: “Đường làng nắng hè nung lửa/Rạ rơm bề bộn quấn chân/Nâu sòng mồ hôi mặn ứa/Oằn lưng thúng thóc mẹ bưng” hay “Dưới tán cây, nhựa lặng thầm xanh lá/Những mùa hoa đất nước nở yên bình”.
Có lúc cuốn nhật ký vang lên khúc tráng ca: “Bất diệt Hoàng Sa, Trường Sa: Từ bàn chân in trên cát vàng thuở ấy/Từ máu, mồ hôi ông cha thấm đất/Cây đất liền ra đảo vẫn sinh sôi”. Và có cả những phút giây bồi hồi của năm tháng không thể nào quên: “Vào Trường Sơn chẳng kịp nắm tay em/Chỉ những dòng thư cả hai viết vội...”…
PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh từng kinh qua nhiều chức vụ: Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo VN và hiện là Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư.
Trước Màu ký ức, ông đã có nhiều tác phẩm văn học được đón nhận: Từ những nẻo đường, Thao thức dòng đời, Nhịp điệu thời gian, Miền thương nhớ, Giữ lửa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.