Mạc Can đi… rà đinh

13/03/2012 03:20 GMT+7

Ông hề già này ngày nào cũng cầm cục nam châm đi hút đinh bọn xấu rải xuống đường, vậy mà cả xóm đều tưởng ổng… khùng.

Ông hề già này ngày nào cũng cầm cục nam châm đi hút đinh bọn xấu rải xuống đường, vậy mà cả xóm đều tưởng ổng… khùng.

Nhưng có một người rất chịu chơi là NSƯT Lê Thiện đã phát hiện lòng tốt của ông, rồi sinh lòng cảm mến. Rốt cuộc có một mối tình già song song với mối tình trẻ của mấy đứa cháu. Hóa ra đó là vai diễn mới nhất của Mạc Can trong bộ phim Bà ngoại cũng biết yêu.

Ông còn viết lách lai rai mấy tiểu phẩm truyền hình 20 phút, thế là đủ sống một mình, khỏi cần ai nuôi. Ông cười: “Miễn siêng là được. Đừng có làm biếng”.

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.