'Lời chú chìa vôi' - Thơ của Phan Trung Thành

08/09/2013 03:25 GMT+7

Nơi đất cát này phẳng phiu như một nếp gấp dài số phận và tôi muốn hát lên bài ca sầu thảm của chính mình

Nơi đất cát này
phẳng phiu như một nếp gấp dài số phận
và tôi muốn hát lên
bài ca sầu thảm của chính mình

 Lời chú chìa vôi - Thơ của Phan Trung Thành
Minh họa: Tuấn Anh


 
Bài ca của chú chìa vôi vỗ cánh
ung dung trời xanh
và đó là tất cả những gì đón đợi
không phải chiếc tổ là bệ phóng...
 
Không phải những ngôi sao xa xăm là đích đến
dẫu không tin vào bộ lông vũ pha màu
anh vẫn nhướng về phía trước
cả những cọng non vừa nhú
 
Lúc anh được nghe gió rít bên tai và
sức trì níu bốn bề vực thẳm
anh còn gì ngoài em mà không bay
cho đến nơi nào xa nhất
 
Rồi em nghe anh hát
trong chiếc lồng bé xíu của đời mình
anh vẫn nhướng lên chỗ cao nhất khi cất giọng
thế thôi...

Phan Trung Thành 

>> Người bạn đường - Thơ của Phan Trung Thành
>> Mùa long não - Thơ của Phan Trung Thành
>> Lối mưa - Thơ của Phan Trung Thành
>> Cầu hôn tháng Chạp!" thơ của Phan Trung Thành
>> Còn một nơi em đợi - Thơ của Phan Trung Thành
>> Một ít gió trời thơ của Phan Trung Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.