Liệu em có quay về - Thơ của Ngô Văn Phú

02/08/2015 04:13 GMT+7

Chia tay trong chiều ấy Vầng trăng nào của anh Bầu trời đêm mông mênh Trăng sao sáng vằng vặc

Chia tay trong chiều ấy

Vầng trăng nào của anh

Bầu trời đêm mông mênh

Trăng sao sáng vằng vặc

Lối đi ngang đi dọc
Lối nào em từng qua?
Khi ấy giữa tháng ba
Đến khi nào tháng bảy?
Liệu em có quay về
Khi quả vườn xây trái
Mong sao em trở lại
Vào dịp mùa thu sang.

 

Minh họa: Văn Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.