Hà Nội đã sẵn sàng cho Đại lễ

29/09/2010 11:29 GMT+7

(TNO) Ai đến thủ đô những ngày này cũng dễ dàng nhận thấy không khí tưng bừng chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang ngập tràn.

Đường phố rộng, sạch, rực rỡ cờ hoa, những bồn hoa cùng nhiều pano, áp phích, biểu tượng chào mừng Đại lễ khiến thủ đô rạo rực không khí ngày lễ.

Buổi tối, Hà Nội như “lột xác”, trở thành một vương quốc khác: vương quốc của lung linh ánh sáng và rực rỡ sắc màu.

Ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn, những hình trang trí trên đường phố khiến Hà Nội lộng lẫy tựa tòa lâu đài trong cổ tích. Những dây đèn neon sáng vàng trên phố Hàng Khay, những chiếc đèn lồng cỡ lớn đủ màu sắc trên các phố trung tâm, ánh sáng laser lướt trên mặt hồ Hoàn Kiếm, đường Điện Biên Phủ rực rỡ đèn lồng hình hoa sen, các tuyến đường ngập tràn biểu tượng cho ngày Đại lễ, với những ánh sáng đủ màu... là những hình ảnh mê hoặc bất cứ ai đến Hà Nội dịp này.

Dưới đây là chùm ảnh Hà Nội sẵn sàng mừng Đại lễ 1.000 năm do PV Thanh Niên Online thực hiện:


Hà Nội - trái tim của cả nước đã sẵn sàng cho Đại lễ mừng sinh nhật tròn 1.000 tuổi


Pano, áp phích chào mừng Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm xuất hiện khắp nơi


Nhà nhà treo cờ, kết hoa. Ai cũng háo hức chờ đón các sự kiện diễn ra trong Đại lễ


Chương trình tổng duyệt khai mạc Đại lễ cũng đã diễn ra, chỉ chờ đến “giờ G” là bùng nổ


Cờ Tổ quốc, đèn lồng… được treo trong các con ngõ, khu phố để chào đón Đại lễ 1.000 năm


Đêm Hà Nội, trong dịp cận Đại lễ 1.000 năm, lung linh, rực rỡ hơn

 
Đường phố chật cứng người dân đi xem đèn, dự tiệc ánh sáng


Những ngày này, đường Điện Biên Phủ được gọi với cái tên mỹ miều: “Con đường lộng lẫy nhất thủ đô”


Những dải đèn sáng vàng trên phố Hàng Khay cũng khiến cho dãy phố thêm nguy nga, tráng lệ 


Đôi rồng sáng bừng rực rỡ trước đại lộ Thăng Long vào ban đêm


Biểu tượng Khuê Văn Các và trống đồng với hình hoa văn chim Lạc gợi nhớ về thuở dựng nước, và dấu mốc của Thăng Long trong thời nhà Lý


Hà Nội - thành phố hòa bình là thông điệp của hình trang trí này


Đền Ngọc Sơn trên hồ Hoàn Kiếm lung linh ánh sáng


Hồ Gươm - trái tim của thủ đô, những ngày này, tràn ngập không khí Đại lễ. Những cây tỏa bóng mặt hồ cũng được kết đèn màu


Tháp Hòa Phong - di vật sót lại của chùa Báo n, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, cũng ngập tràn ánh sáng


Cầu Thê Húc tối nào cũng tràn đầy người đến dự tiệc ánh sáng…


… của những ngọn đèn laser đủ màu trải sáng trên mặt hồ, quanh Tháp Rùa và trên nóc tòa bưu điện

Ngọc Thắng - Trần Đan - Lê Quân 
            (Thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.