Được lên báo lại được giúp đỡ

11/06/2011 00:19 GMT+7

Nghệ sĩ Hồng Sáp hơn 70 tuổi, mấy chục năm nghề, giờ mới được “lên báo” lần đầu tiên, trên Thanh Niên ngày 2.6, bà rưng rưng nước mắt vì xúc động. Hạnh phúc hơn khi nhờ bài báo mà khán giả biết hoàn cảnh khó khăn của bà, đã tìm đến giúp đỡ.

Một người cho cái nồi cơm điện, hai người cho 500.000 đồng. Đang lúc thắt ngặt, được món quà thật sung sướng! Bà cười móm mém: “Hồi trẻ lầm lũi đi hát, không ai viết báo, giờ tự nhiên “nổi tiếng”. Cả chợ Cầu Muối (TP.HCM) xúm lại chúc mừng tui. Còn Hội Sân khấu  thì kêu tui lên trình bày để giúp tui xin cái hộ khẩu. Nhà tui vui như tết”. Hy vọng bà sẽ được toại nguyện.

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.