Ca sĩ phòng trà - Thanh Hoa - hát nhạc Pháp giữa Sài Gòn

03/10/2009 18:31 GMT+7

Nhu cầu thưởng thức những ca khúc quốc tế - trong đó có ca khúc tiếng Pháp - của số đông khán giả Sài Gòn vốn là truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, số ca sĩ người Việt hát lưu loát tiếng Pháp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một trong số các ca sĩ hiếm hoi ấy là Thanh Hoa…

Năng khiếu yêu thích ca hát ở Thanh Hoa bộc lộ rất sớm, từ thuở bé tí teo. 11 tuổi, cô bé khởi nghiệp ca hát trong các nhóm ca nhạc tuổi teen. Đầu tiên là nhóm Tuổi Hồng gồm 7 em nữ được nhạc sĩ Tuấn Thành dìu dắt, dạy guitar và dạy hát. Ba năm sau, Thanh Hoa là thành viên của nhóm Sinco nữ nổi tiếng một thời. 16 tuổi (1985), cô lại có mặt trong nhóm Làn Sóng Nhỏ do nhạc sĩ Thanh Tùng thành lập, chính nhóm hát này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp ca hát của Thanh Hoa sau này.

Làn Sóng Nhỏ sinh hoạt được hai năm thì tan rã. Thanh Hoa tách ra hát solo. Cô ca sĩ trẻ 17 tuổi này hầu như có mặt ở tất cả các tụ điểm ca nhạc của TP.HCM và những vũ trường nổi tiếng thời đó như Rex, Độc Lập, Queen Bee, Palace, Maxim, Đêm Màu Hồng... Khán giả vẫn còn lưu giữ hình ảnh cô ca sĩ trẻ có chiếc răng khểnh, mái tóc bồng bềnh tự đệm guitar, hát những ca khúc pop, trữ tình như Giọt nắng bên thềm, Vết son trên áo, Tàn tro, Happy new year... Ưu điểm của Thanh Hoa là không chỉ hát được ca khúc Việt mà còn hát nhạc Anh, Pháp...

Bắt đầu từ năm 1995, do không muốn trùng lặp với ai và cũng để tạo phong cách riêng, Thanh Hoa chuyển hẳn sang hát nhạc Pháp, môn học mà cô đã được đào tạo suốt 7 năm và luôn là học sinh giỏi được các thầy cô khen phát âm rất chuẩn. Thanh Hoa bộc bạch: “Nhiều người thắc mắc sao tôi là người Việt mà lại đi hát nhạc Pháp? Tôi thì cho rằng mình rất hợp và tự tin hát tốt các ca khúc tiếng Pháp. Không hợp, không thích thì làm sao hát cho tốt được! Mình có vốn liếng tiếng Pháp, thích hát tiếng Pháp thì tại sao mình không phát huy sở trường. Vừa đàn guitar, vừa hát Les Amoureux qui passent (Một thời để yêu), Comme toi (Mãi yêu người), Magie Boulevard (Tình là đau), La Ventura (Lãng du)..., Thanh Hoa thường xuất hiện ở các phòng trà Yesterday, 2B (Lê Duẩn), 112 Nguyễn Huệ, Không Tên, M & Tôi...

Khả năng thể hiện ca khúc tiếng Pháp của Thanh Hoa không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vang xa tận hải ngoại. Với bà con Việt kiều, họ đã quá quen thuộc với những ca sĩ từng hát tiếng Pháp trước đây như Thanh Lan, Vi Vân nên họ muốn nghe một giọng ca lạ, mới mẻ hơn. Nhận lời mời của các bầu sô bên Mỹ, Thanh Hoa đã có hai chuyến xuất ngoại, qua Mỹ hát nhạc... Pháp (tháng 12.2006 và tháng 4.2007 qua các bang San José, San Diego và New Jersy). Đặc biệt trong hai chuyến lưu diễn này, Thanh Hoa đã thực hiện được 2 album Một thời để yêu (Les Amoureux qui passent) và Mãi yêu người (Come toi), được khán giả cả người Việt lẫn người Mỹ đón nhận nồng nhiệt...

Thanh Hoa tâm sự: “Thời của chúng tôi làm gì có người quản lý lo cho mọi chuyện nên chúng tôi phải tự lực cánh sinh, phải nỗ lực đi lên bằng chính khả năng, niềm đam mê và sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình. Nếu không có đam mê, tôi không thể theo nghề suốt 30 năm nay. Ai cũng biết đời ca sĩ cũng có lúc lên tới đỉnh và rồi cũng đến giai đoạn đi xuống. Vấn đề là mình phải biết “đi xuống” như thế nào, bằng cách nào để còn lưu lại những hình ảnh, dư âm đẹp trong lòng khán giả. Ngày xưa đi hát, tôi đã từng mơ ước sau này sẽ có một phòng trà cho riêng mình. Đó là nơi mỗi đêm tôi được hát cho chính mình để thỏa lòng đam mê và là nơi gặp gỡ bạn bè, nhất là để những ai còn yêu mến giọng hát của mình thì đến nghe”. Gần 40 tuổi, ước mơ của Thanh Hoa mới thành hiện thực, phòng trà của cô có cả  tên Việt là Làn Sóng Nhỏ để kỷ niệm một thời gắn bó với nhóm nhạc này, còn tên Pháp là  “Ces’t Moi” (Là chính tôi). Phòng trà này ở số 126F Phan Đăng Lưu (Phú Nhuận - TP.HCM) được “ông xã” của Thanh Hoa thiết kế theo kiểu châu u (vì anh là kiến trúc sư), sử dụng toàn màu trắng điểm xuyết cây xanh. Quán mới khai trương được 3 tháng nay. Từ khi mở phòng trà, Thanh Hoa không còn chạy show mà chỉ hát tại quán nhà. Ở đây, mỗi đêm vẫn là nơi diễn của những ca sĩ thân thiết: Đức Minh, Hoàng Kim, Quang Minh, Thụy Long...

Một điều đáng ghi nhận là Thanh Hoa luôn dành cho ca sĩ quá cố Ngọc Lan một tình cảm đặc biệt. Chương trình ca nhạc ở  “Ces’t Moi - Làn Sóng Xanh” mỗi đêm đều có 2 phần. Phần đầu là những tình khúc tiếng Pháp, phần hai dành cho hai niềm đam mê nhất của Thanh Hoa là những ca khúc bất hủ của nhóm ABBA và những tình khúc do Ngọc Lan hát (qua băng đĩa). Thanh Hoa giãi bày: “Ngọc Lan là một ca sĩ đàn chị mà tôi luôn tôn quý bởi tư cách đạo đức của chị. Nhiều người nhận xét tôi có làn hơi từa tựa như chị ấy... Tôi nhận ra rằng mặc dù ca sĩ này đã mất lâu rồi nhưng vẫn còn rất nhiều người nhớ đến giọng ca của chị. Nhu cầu xem, nghe Ngọc Lan của họ còn nhiều. Thôi thì tôi góp một góc nhỏ và mời những ai yêu mến Ngọc Lan đến đây nghe chị hát cùng tôi vậy!”.    

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.