'Bố ơi! Mình đi đâu thế?': Minh Khang thất thần, Phan Anh chết lặng trước nhiệm vụ bất khả thi

31/01/2015 15:18 GMT+7

(TNO) Với số tiền ít ỏi từ việc đi đánh cá, Phan Anh, Hoàng Bách, Trần Lực, Minh Khang phải nấu bữa ăn cho 200 người dân làng chài Bích Đầm (Nha Trang) trong tập 14 của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát vào lúc trưa 31.1 trên kênh VTV3.

(TNO) Với số tiền ít ỏi từ việc đi đánh cá, Phan Anh, Hoàng Bách, Trần Lực, Minh Khang phải nấu bữa ăn cho 200 người dân làng chài Bích Đầm (Nha Trang) trong tập 14 của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát vào trưa 31.1 trên kênh VTV3.

Phan Anh chết lặng với sự xuất hiện của bác Leng Keng cùng nhiệm vụ bất khả thi
Khi vừa nhận nhiệm vụ, các ông bố đã mắt tròn mắt dẹt. Bố Minh Khang thất thần: “Hôm trước nấu cho 4 người, mới vừa rồi là 8 người, còn chiều nay cho... 200 người”.
Để thực hiện được nhiệm vụ này, các ông bố đã phải họp bàn rất kỹ để đề ra thực đơn hợp lý. Hàng loạt các món ăn được đưa ra như bún, cháo trắng trứng muối… Nhưng dựa vào kinh phí cùng năng lực ẩm thực có hạn, bốn ông bố quyết định chiêu đãi cả làng bằng món cháo gà.
Các ông bố tỏ ra vô cùng căng thẳng trước nhiệm vụ lần này
Vấn đề phát sinh khi Phan Anh và Minh Khang đi chợ. Với số tiền 700.000 đồng, các ông bố không thể mua được 5 con gà. Vì vậy, Minh Khang quyết định xoay chuyển tình thế bằng cách thay gà bằng vịt.
Nhưng chưa xong. Vấn đề khác lại nảy sinh khi tất cả đều chưa bao giờ cắt tiết và vặt lông gà, vịt. Để đối phó với tình hình, các ông bố quyết định "phần nào khó làm thì bỏ hết!" và nhờ người dân giúp đỡ. Dẫu vậy, các ông bố vẫn khá trầy trật với công đoạn này.
“Ăn thì ăn nhiều nhưng anh em chúng tôi chưa bao giờ làm như thế này cả. Con gà bị nhúng nước sôi tróc hết cả da rồi. May là nấu cháo, mọi thứ sẽ trộn lẫn vào nhau, nếu làm món khác chắc xấu không ai dám ăn” - đạo diễn Trần Lực chia sẻ.
Các ông bố tỏ ra lạ lẫm với công việc vặt lông gà, vịt
Vấn đề lại tiếp tục xuất hiện khi số lượng chén, đũa không đủ cho 200 người. Các gia đình đành cử "anh cả" Trần Lực đi nói chuyện cùng trưởng làng để thông báo cho người dân cầm theo chén để ăn.
Trong khi đó, các bé cũng có nhiệm vụ quan trọng không kém khi phải đi mời từng người dân đến tham gia bữa ăn. Từng có kinh nghiệm mời dân làng xem kịch trong kỳ trước nên lần này các bé đã mạnh dạn hơn rất nhiều.
Các bé phải đi mời từng người dân trong làng đến tham gia bữa ăn
Không chỉ vậy, chính sự đáng yêu và tinh nghịch của "bộ tứ quyền lực", các bé còn được người dân tặng xi rô, vòng vỏ ốc để làm quà.
Sau khoảng thời gian chuẩn bị rất khó khăn, thành quả của các gia đình là nồi cháo to bốc khói nghi ngút cùng rất đông người dân tham gia thưởng thức. Bố Hoàng Bách còn ngẫu hứng phục vụ văn nghệ cho người dân khiến bữa ăn càng ấm cúng hơn.
Tập 15 Bố ơi! Mình đi đâu thế? với nhiều thử thách thú vị đang chờ đợi các gia đình sẽ được phát vào trưa ngày 7.2 trên sóng VTV3.
Phan Anh tỏ ra khá thành thạo với công việc bếp núc
Sau bao nhiêu cố gắng, bữa ăn cũng diễn ra với đông đảo dân làng tham gia
Đây cũng là lời cảm ơn của ê kíp thực hiện chương trình dành cho người dân nơi đây
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.