"Anh đã đến phải không" - thơ của Nguyễn Thị Việt Nga

25/11/2012 03:00 GMT+7

Anh đã đến phải không? Vào một ngày nhiều gió Giẫm lên rất nhiều mảnh vỡ Vượt qua rất nhiều gai chông

Anh đã đến phải không?
Vào một ngày nhiều gió
Giẫm lên rất nhiều mảnh vỡ
Vượt qua rất nhiều gai chông

Anh đã đến phải không?
Thuở mắt em còn trong như nước
Thấy chân trời phía trước
Một bình nguyên hoa hồng

Anh đã đến phải không?
Trên cỗ xe cổ tích
Giọt mưa nào cũng thành nốt nhạc
Tia nắng nào cũng hóa kim cương

Anh đã đến phải không?
Nắm tay em thật chặt
Nụ hôn còn ngây ngất
Bốn bề còn ngát hương

Anh đã đến phải không? 

 Nguyễn Thị Việt Nga

>> Tắt rồi một tiếng sáo thơ
>> Ngày đã chiêm bao - Thơ của Phạm Đương
>> Biên tập - Thơ của Phạm Đương
>> "Lãng đãng" - Thơ của Trần Ngọc Phượng
>> “Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình” - Thơ của Thanh Thảo
>> Trở về Quảng Trị - Thơ của Đỗ Quý Doãn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.