70 tuổi mới chịu “xa dấu ngựa hồng”

29/09/2011 23:19 GMT+7

Nhà báo - nhà thơ Thiên Hà vốn là một cây bút của làng báo Sài Gòn trước năm 1975. Sau này, anh chuyên viết phóng sự cho báo Công An TP.HCM và đã nghỉ hưu khoảng 10 năm.

Nghỉ hưu nhưng chưa chịu nghỉ viết, anh cùng một số thân hữu thực hiện tủ sách Bến Tâm Hồn (mà anh là chủ biên). Đến nay tủ sách này đã ra được 5 đầu sách... Bước sang tuổi 70, Thiên Hà kỷ niệm sinh nhật của mình bằng tập thơ Xa dấu ngựa hồng gồm 70 bài thơ ứng với số tuổi.

 

70 tuổi mà vẫn tự nhận mình là “người cầm bút ngẩn ngơ giữa trường văn trận bút”. Đúng là Lão Ngoan Đồng như nhà thơ Lý Thụy Ý nhận xét.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.