Vác dao đi chém người vì... nhìn mặt thấy ghét

18/08/2015 18:27 GMT+7

(TNO) Hôm nay 18.8, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm Lê Công Dụng (20 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, H. Châu Thành, AN Giang) 12 năm tù, Nguyễn Hữu Cường (19 tuổi, cùng ngụ xã Bình Hòa) 9 năm tù giam cùng tội "giết người".

(TNO) Hôm nay 18.8, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm Lê Công Dụng (20 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, H. Châu Thành, AN Giang) 12 năm tù, Nguyễn Hữu Cường (19 tuổi, cùng ngụ xã Bình Hòa) 9 năm tù giam cùng tội "giết người".

Bị cáo Dụng (bên trái) và Cường - Ảnh: Thanh Dũng
Theo cáo trạng, tối 2.8.2014, sau khi Cường và Dụng đi nhậu với bạn bè ở xã Hòa Bình cả hai đi tìm quán nhậu khác uống tiếp. Khi đang chạy thì xe hết xăng nên cả hai dắt bộ, trong lúc đó Cường thấy anh Huỳnh Văn Tèo (31 tuổi, ngụ xã Bình Hòa) chạy xe gắn máy ngang qua nên chặn đường xin xăng. Tèo không cho và bị Dụng đánh té ngã, lúc này người dân nghe tiếng la hét nên mở cửa can thiệp. Thấy vậy Cường và Dụng dắt xe bỏ đi, còn Tèo chạy xe về nhà.
Trên đường đi, Cường chợt nhớ Tèo cũng ngụ trong ấp Hòa Bình 1 nên nói với Dụng. Nghe vậy Dụng nói với Cường "nhìn mặt thằng đó thấy ghét, đi chém nó cho hả giận". Cả hai về nhà Dụng, cất xe gắn máy, Dụng mang theo hai cây dao, đưa Cường cầm một cây rồi cả hai đi bộ khoảng 400m, tìm nhà Tèo. Sau đó, có người cùng xóm phát hiện được nên đưa cả hai về khuyên đi ngủ nhưng Dụng và Cường còn nóng giận nên tiếp tục vác dao, quyết đi tìm Tèo thanh toán.
Lúc này Tèo đang đứng ngoài sân. Dụng sợ nhìn lầm mới hỏi: “Phải anh mới vừa bị người ta đánh không?”. Tèo trả lời: “2 đứa bây đánh tao nữa à?” Ngay lập tức Dụng lao tới chém và hô lớn cho Cường nghe “chém nó”. Dụng chém 3 nhát dao nhưng Tèo né được, còn 1 nhát Tèo đưa tay phải lên đỡ và bị thương.
Lúc này, Cường lao tới, chém từ trên xuống trúng đầu Tèo làm nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Vết chém của Cường đã làm Tèo bị thương ở sọ, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 36%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.