Trong trận cầu mà U.21 Singapore chơi phòng ngự với số đông, cộng thêm việc U.21 VN đã sút giảm thể lực đáng kể, các học trò của ông Lưu Quốc Tân gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Mahbud.
Mặc dù cầm bóng nhiều hơn đối phương, cũng như có được những pha phối hợp sắc nét hơn nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của U.21 VN đều thiếu chính xác hoặc đi ngay vào người thủ thành Mahbud.
Trong cả trận đấu, U.21 VN có ít nhất không dưới 5 cơ hội mười mươi để có thể ghi bàn nhưng trong một chiều thi đấu dưới sức, các cầu thủ chủ nhà đã không thể cụ thể hóa được ưu thế của mình.
Đầu tiên là pha thoát bóng của Đức Tài ở ngay phút thứ 14 nhưng trong một tư thế hoàn toàn trống trải khi đối mặt với thủ môn đội bạn, tiền vệ này lại dứt điểm lên trời. Hai phút sau, một lần nữa Đức Tài khiến hơn 10.000 khán giả có mặt trên sân Tự Do phải tiếc nuối khi cú đệm lòng cách khung thành chừng 6m lại một lần nữa bay cao hơn xà ngang. Tình huống trên cũng là pha phối hợp bài bản và đẹp mắt nhất của U.21 VN trong 45 phút đầu tiên.
Trong khi đó, U.21 Singapore gần như không có được một cơ hội nào khi tiền đạo duy nhất của họ là M.Wahid cũng chỉ di chuyển xung quanh khu vực giữa sân. Lối chơi của U.21 Singapore gần như không có gì thay đổi so với trận bán kết trước đó với U.21 Thái Lan. Tuy nhiên, dường như ban huấn luyện của U.21 VN đã không có nhiều phương án để áp dụng cho các học trò. Càng bế tắc, các động tác của U.21 VN càng trở nên nôn nóng khi bóng cứ được nhồi vào trung lộ nơi mà các cầu thủ áo xanh Singapore đứng dày đặc.
Do lúng túng nên các cú sút xa của U.21 VN bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, do có quá đông các cầu thủ áo xanh nên gần như các pha dứt điểm từ xa của đội chủ nhà đều không tạo được sự đe dọa đáng kể cho khung thành thủ môn Mahbud.
Trận đấu chỉ có kết cục đẹp cho đội chủ nhà khi tiền đạo Hoàng Đình Tùng có pha vô-lê đẹp mắt từ đường chuyền bên biên phải của Đức Thiên. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã giúp cho U.21 VN có được chiếc huy chương đồng xứng đáng tại giải U.21 Quốc tế lần 2-2008.

U.21 VN xứng đáng với chiếc huy chương đồng - Ảnh: Ngọc Hải
Sau trận đấu, HLV trưởng U21 VN, ông Lưu Quốc Tân cho biết: “Đối thủ không mạnh, nhưng chúng tôi lại thiếu một cá nhân có khả năng dẫn dắt thế trận trên sân. Hơn nữa, tâm lý nôn nóng của cầu thủ khiến đội bỏ lỡ hàng loạt cơ hội đáng tiếc... Dù sao đi nữa tôi cũng hài lòng về giải đấu này. Nó giúp cầu thủ trẻ học hỏi được nhiều điều”.
** Ở trận chung kết của giải, cả U.21 Iran và U.21 Thái Lan đều cống hiến một trận cầu hấp dẫn và sôi nổi nhất từ đầu giải đến nay. Thua kém về hình thể nhưng U.21 Thái Lan chẳng hề tỏ ra yếu thế hơn so với đối phương.
Họ chủ động chơi áp sát, tranh cướp bóng không khoan nhượng và lợi dụng thời cơ để chơi phản công. Trong khi đó, U.21 Iran với mũi nhọn tấn công Alimohammadi và tiền vệ trung tâm Amirkamdar, chủ động điều tiết thế trận và tận dụng khả năng bứt phá, chọc khe để tìm kiếm cơ hội.
Trong 45 phút đầu tiên, ưu thế có phần nghiêng về U.21 Iran với khoảng 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên, trong một chiều xuất thần, thủ thành Cunningham của U.21 Thái Lan đã cản phá thành công được gần như tất cả các pha dứt điểm của đối phương.
U.21 Thái Lan bất ngờ có được bàn mở tỉ số trận đấu ở phút 50. Từ pha mở bóng bên cánh trái của đồng đội, Rittiphan thoát nhanh rồi khéo léo bấm bóng qua người thủ thànhh Khalilazad, giúp U.21 Thái Lan vượt lên.
Quyết tâm cao độ và muốn khẳng định mình là một trong những nền bóng đá đẳng cấp của khu vực, U.21 Iran dồn cả lên. Và chính nỗ lực đột phá của Alimohammadi đã giúp cho U.21 Iran có được cơ hội san bằng tỉ số khi anh bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Khalilzadeh tự tin với pha dứt điểm quả đá 11m, cân bằng tỉ số 1-1 cho U.21 Iran.
Trận đấu càng sôi nổi hơn khi 10 phút sau khi có bàn quân bình tỉ số, U.21 Iran chỉ còn phải chơi với 10 người trên sân do Rishiesfahani bị truất quyền thi đấu vì lỗi chơi bóng bằng tay. Chơi ít người hơn nhưng U.21 Iran vẫn là những người chủ động. Chính lối đá tự tin của mình mà đội bóng đến từ Tây Á tiếp tục có bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 78 do công của Alimohammadi.

Niềm vui của các cầu thủ U.21 Iran - Ảnh Khả Hòa
Pha ập vào rất nhanh của Alimohammadi khiến cho một hậu vệ Thái Lan lúng túng, phá bóng hỏng và cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo này đã giúp cho U.21 Iran đăng quang ở giải Quốc tế Báo Thanh Niên lần 2 – 2008.
Thất bại 1-2, U.21 Thái Lan tiếp tục lỗi hẹn với chiếc cúp vô địch của giải.
Kết quả giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần 2 – 2008:
- Vô địch: U.21 Iran
- Hạng nhì: U.21 Thái Lan
- Hạng 3: U.21 VN
- Giải phong cách: U.21 VN
- Vua phá lưới: Nguyễn Đức Thiện và Alimohammadi (U.21 Iran - cùng 4 bàn thắng).
- Thủ môn xuất sắc nhất: Cunningham (U.21 Thái Lan).
- Cầu thủ xuất sắc nhất:: Rasoul Kar (U.21 Iran)
|
Thành Trung